TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
    Màu áo trắng

Nghiên cứu

    Màu áo trắng

  • Đức Sơn
  • 14:07 22/08/2021

CHÙM THƠ ĐỨC SƠN

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới sáng tác của nhà thơ Đức Sơn- Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên- Huế.

hinhh-trang-tri2-1629554159.jpg
 

  Màu áo trắng

 (Kính tặng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Trung Ương Huế vào Sài Gòn quyết tâm

dập dịch covid-19).

                                          

                             Đừng nản lòng và xiết chặt chung tay

                            Tăng tốc dập dịch covid từng ngày

                            Đừng vãn than và nhẫn kiên bất cứ!

                            Anh đã dặn lời trước khi  

                            vào đất phương Nam vì thiêng liêng đất nước

                         

                            Đừng đắn đo, và dấn bước Sài Gòn

                            Chuyên môn vững vàng, sá chi nguy hiểm

                            Anh sẽ trở về với mẹ con em

                           Trở về với tình yêu bến nước trong veo

                            quí tình đồng bào, đồng chí

                           Trở về có cánh cò trắng muốt

                           Màu áo trắng ngày ngày, anh bận rộn chăm lo

 

                           Trở về, lời hứa với em

                            khi lao vào tâm dịch

                           Trở về chào sung cuộc

                            Giỏi giang gang tấc khôn lường…

                           Tài năng, dũng khí và yêu thương

                           Đoàn kết, kinh nghiệm trao nhau

                           Màu áo trắng ghi dấu đời thầy thuốc

                           cứu chữa nhiệm màu, vượt mùa gian khó

                          

                             như núi, như sông

                            đồng bằng, biển cả

                            hít thở cùng anh

                            Như anh và em gặp lại nhau

                            Xanh suốt trong lành

                            Hạnh phúc, chia sẻ xiết bao.

            

hinhh-trang-tri1-1629554159.png
 

                                     Trái tim gõ nhịp

 

                                     Một giây chẳng lơ là

                                     Một phút dài dằng dặc

                                     Trái tim như con lắc

                                     Như tình đồng bào, đồng chí

                                     Không ngưng nghỉ  

                                     Giữa sinh tử, trái tim nhân ái vô cùng

 

                                     Covid hãy cút đi, lùi xa

                                     Varcin hỡi mau loại trừ mầm bệnh

                                     Cứu đồng bào, đồng loại

                                     Để trái tim dồn nhịp đập muôn thuở

                                     Cùng đồng hành cả nước dập hiểm nguy

                                     Sài Gòn ơi, trong hoạn nạn

                                     Cố vượt lên, sức mạnh thành đồng

                                     Đoàn kết, cùng nhau đùm bọc vượt qua

                                     Trái tim rung hiệu lệnh tăng tốc

                                     Như chặn giặc thù, đẩy lùi chết chóc

                                     vì con covi hoành hành

                                     Những con đường Sài Thành vắng vẻ

                                     Để cách ly ngặt nghèo

                                     giữa biển sống niềm yêu

                                     Giữa mênh mông cứu nguy

                                     Từng đợt chặn con đê vững chãi…

 

                                     Niềm tin vào màu áo trắng

                                     Những thầy thuốc can trường, giỏi giang

                                     Niềm tin ánh mặt trời soi rọi lớn lao

                                     Hồn hậu sớm khuya tận tụy

                                     Quyết tâm cả nước cùng Sài Gòn

                                     Nghĩa tình hiếu với dân

                                     Trung với nước

                                     Cùng lo chung dập tắt phen này

                                      Varcin sức mạnh của nụ cười hẹn ngày bình yên

                                     Gạt bớt nước mắt tổn thương

                                      Sáng tạo con đường mạnh mẽ thành phố mang tên Bác

                                     “ Cuộc sống ta mến yêu người “

                                      Trái tim gõ nhịp

                                      Tươi thắm trào dâng./.

  

hinhh-trang-tri2-1629554159.jpg
 

                               Cập bến

 

                              Bến Xuân Hòa ( * ) thao thiết

                              Ngày nào ngồi giặt áo gió ào

                              Ngày trang sách thơm bản thảo

                              Bận rộn của mái núi xanh

                              Xộn rộn mùa nước lên, nước xuống

                              Nắng vồi vội, bước chân dồn phía trước

                              Ăm ắp bến đợi, bến đi

                              

                              Nắng đổ thu vàng

                              Cơn mưa rót mùa Thu nắng óng mật mùa

                              Mong thời gian chảy và trở lại

                              Trán núi bên kia Tràng Đà in bóng nước

                              Rừng tràm hoa vàng nao nao…

                              Bè chống xuôi ngày ấy 

                              Tháng năm chia sẻ xa gần ký ức 

                              Sông cứ cho mãi miết  

                              Lâng lâng hơi thở

                              Cái nhớ khó quên, bờ lau trắng muốt

                              Da diết quá ngọn lửa 

                              Em dáng nghiêng, nón trắng qua cầu

                              Sắc nụ cười gửi bến trao nhau

                                 

                                  Rạo rực màu cờ 

                                 Tượng đài Bác Hồ với nhân dân nặng nghĩa

                                 Vô vàn cập bến tình sâu

                                 Về với quê hương, lồng lộng mùa Thu này.

 

                                     ( * ) Bến Xuân Hòa ở thành phố Tuyên Quang.

              

song-huong-cau-trang-tien-1629615814.jpg
 

                                             Mùa Thu ở Trung Môn

                                                          Quí tặng anh Nhà Văn P.N

 

                                             Sương xuống bờ lau trắng mịn màng

                                             Có về Trung Môn ( * ) nhớ dòng kênh!

                                             Xanh lắm, ruộng vườn lên gió lộng

 

                                            Ngày cũ tháng năm triền theo về

                                            Theo gửi mây xào xạc làng quê

                                            Nỗi nhớ cùng anh thời gian khó

                                            Mái lá đơn sơ, nơi sơn khê …

                                           

                                            Mùa đẹp hơn ruộng thì con gái

                                            Rộng dài chập chùng ngày chan chứa lửa nhen…

                                            Bây giờ phố xá vươn chộn rộn

                                            Mùa Thu trời thắm, nắng trong trong

                                            Bất chấp thời gian mà thu về quyến rũ

                                            Nhà xây, sương khói buông lượn cùng

                                             Dấu chân đạp xe còn mãi miết

                                             Miên man, anh và trang sách say mê

                                             Miên man tôi

                                             Thu vàng quê chốn ngời cần mẫn

                                             Nét người, hoa lim tím vẫy rừng lên./.

                                      

                                                 ( * ) Trung Môn ở thành phố Tuyên Quang.

 

                                   

                       

hinhh-trang-tri1-1629554159.png
 

`                    

                           Lưới chài ở biển Trường Sa

 

                                Thuyền nhấp nhô ngóng chờ

                                Đêm dày theo mưu sinh

                                Lao cuộc thăm thẳm biển

                                Bao vục, thỏa sức chong đèn

                               

                                Rung xao mặt sóng

                                Phả gió táp cuộn bọt

                                Đoàn thuyền Vinh Thanh ( * ) xuôi ngược con nước Trường Sa

                                Lo đủ khẳm mạn

                                Đời ngư phủ ra khơi cuộc săn tìm

                                Chớn biển đặc dày dò luồng

                                Chống đêm ước vọng tràn trề

                                 bủa vây tôm, cá

                                 Rủi may rộng khơi, về lộng

                                  Bãi ngang con thuyền neo trời

                                  Lá cờ tổ quốc tung bay

                                   Như sải cánh hải âu nghiêng xanh chọn mùa

                                   Đời ngư phủ nhận cho vô vàn…

                                   Đánh bắt xa bờ

                                   rộn ràng lưới chài quê hương./.

                                                 

   Trại Sáng tác Văn Học- Nghệ Thuật tại Vinh Thanh, ngày 07/07/2021.

    

                     ( * ) Vinh Thanh là xã vùng biển, thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  

                                   Khúc ngân  

                            

                                       Trời soi đáy bùn, mùa sen hồng trau

                                       Gió nồm rười rượi

                                       Khai mở con đường uốn cong bờ biển

                                       Lay động óng ả rì rào

 

                                        Về với biển

                                        Mênh mang khơi nẫu hồ bùn

                                        Xanh chi lắm thảm lá lóa ngời

                                        Vẫy mặt trời  

                                         Chắt hương đậm cho nhau

                                         Biển và sen và làng 

                                         Bên hồ, mặt cát

                                         Đồng vọng thắp dâng chấp chới

                                         Dậy trao nhau phi ngày đi tới !

                                         Thấu thiết đong đếm cuộc mong chờ

                                         Tuổi sen, Hạ tràn trề 

                                          Cát trắng, sen hồ rộng thắm

                                          

                                          Khúc nhớ, rồi mơ

                                         Tha thiết ngày bùn trao lâng lâng

                                         Hoa sen bất tử

                                         Tuổi cát không già

                                         Làng qua năm tháng lao xao đánh thức

                                         

                                         

                                          Chạy về nghịch cát

                                          Ngắm sen, giấc mơ lưới chài…

                                          Bất diệt làng 

                                          Chang chang cát nóng sóng đậu thuyền ơi !

                                          Suốt ngược xuôi thấm chọn

                                          Khúc ngân

                                          Mái đình làng biển Hà Thanh ( * ).

 

          ( * ) Hà Thanh là một làng lớn, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang  (  tỉnh Thừa Thiên Huế ).

  

1-1629615726. Mây sư tử
 

 

  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên Văn hóa - Xã hội
Hội khỏe Phù Đổng Phú Thọ: Sức trẻ trên sân bóng chuyền nữ cụm Vĩnh Yên

Những pha cứu bóng lăn xả, cú bật cao trên lưới, tiếng reo hò từ khán đài và niềm vui...

Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 Văn hóa - Xã hội
Chùm ảnh: Sôi nổi chung kết bóng đá nam tiểu học, nữ THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Những pha tranh bóng quyết liệt, bước chạy đầy quyết tâm và niềm vui vỡ òa sau tiếng còi mãn...

Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng  Văn hóa - Xã hội
Phú Thọ: Miếu Nội Điện - Dấu ấn hơn 300 năm thờ nữ tướng thời Hai Bà Trưng 

Nằm khép mình giữa vùng quê yên bình của thôn Yên Nội ( trước là thôn Nội Điện), xã Hoàng...

Mới cập nhật
An Giang: Từ cậu bé “đèn dầu” đến nhà “khoa học của Nhà nông”

An Giang: Từ cậu bé “đèn dầu” đến nhà “khoa học của Nhà nông”

Từ một cậu bé sống trong gia cảnh nghèo khó, ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, từng bước trưởng thành trong học thuật, nghiên cứu và nghề nghiệp, trở thành “nhà khoa học của nhà nông”.

10 phút trước Thời cuộc

Dấu ấn cuộc đời: Trận đấu vòng hai  (Phần 12)

Dấu ấn cuộc đời: Trận đấu vòng hai (Phần 12)

Nếu một năm chỉ diệt hai tên địch thì giải tán đơn vị đi, một mình tôi làm còn chắc chắn hơn!” – Câu tuyên bố đanh thép của chàng sĩ quan đặc công đã mở đầu cho một chuỗi trận đánh luồn sâu đầy táo bạo. Bằng kỷ luật thép và những chiếc "bẫy nổ tự chế" khắc chế cơ giới, Tiểu đoàn 407 đã chứng minh: Chỉ cần quyết chiến, không kẻ thù nào là không thể tiêu diệt.

1 giờ trước Nghiên cứu

Hải Phòng: Chung khảo “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”

Hải Phòng: Chung khảo “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”

Chiều 29/9, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, 10 đội thi tham dự vòng chung khảo với chủ đề “Đọc sách hôm nay – Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”. Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức, dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

2 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Vinamilk đồng hành phổ biến pháp luật, tập huấn livestream, hỗ trợ người dân khai thác hiệu quả môi trường số

Vinamilk đồng hành phổ biến pháp luật, tập huấn livestream, hỗ trợ người dân khai thác hiệu quả môi trường số

Ngày 29/9, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật lĩnh vực thông tin điện tử và tập huấn nghiệp vụ livestream tại tỉnh Lào Cai, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

2 giờ trước Thời cuộc

Đặng Văn Việt – “Hùm xám Đường số 4”

Đặng Văn Việt – “Hùm xám Đường số 4”

Trung tá Đặng Văn Việt đi vào lịch sử kháng chiến chống Pháp với biệt danh “Hùm xám Đường số 4”. Ông từng kéo lá cờ cách mạng lên kỳ đài Huế, chỉ huy những trận đánh trên tuyến Cao Bằng – Lạng Sơn và là Trung đoàn trưởng đầu tiên của Trung đoàn 174. Nhưng cuộc đời người lính ấy còn có những chặng đường nhiều thử thách sau chiến tranh. Khi rời quân ngũ, ông tiếp tục học, làm việc, viết sách và tìm cách lưu giữ tên tuổi đồng đội. Chân dung Đặng Văn Việt vì thế cần được nhìn trong cả chiến công lẫn những năm tháng âm thầm giữ ký ức.

5 giờ trước Nghiên cứu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh"

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cùng truyền thông hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ: Trong khuôn khổ chuyến công tác Mỹ, ngày 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Mỹ; đồng thời, nghe báo cáo về Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI). Trước đó, ngày 21/9 ông đã chứng kiến Đại tướng Phan Văn Giang tiếp nhận một số kỷ vật “Hồ sơ chứng tích chiến tranh”, do các Đồng Chủ nhiệm của Dự án TTU-VWAI trao tặng.

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - Anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”

Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - Anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”

Ngày 29/9, tại phường Từ Sơn (TP Bắc Ninh), Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND TP Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn - anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”. Hội thảo nhằm bổ sung cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi nhận danh nhân Lý Công Uẩn nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất (1028 - 2028).

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Nghệ An: Du lịch biển Cửa Lò hình thành tiếp sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh (Bài 3 - Hết)

Nghệ An: Du lịch biển Cửa Lò hình thành tiếp sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh (Bài 3 - Hết)

Để du lịch biển Cửa Lò đón khách cả 4 mùa trong năm, Nghệ An đang hình thành những sản phẩm du lịch mới, trong đó có du lịch làng nghề (xem Bài 2: Tour Du lịch biển Cửa Lò kết hợp tham quan, trải nghiệm gía trị truyền thống làng nghề", phát ngày 23/9/2026) và những điểm du lịch văn hoá tâm linh.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên: Người kiến tạo và nâng tầm vị thế Tổng hội Y học Việt Nam

Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên: Người kiến tạo và nâng tầm vị thế Tổng hội Y học Việt Nam

Trong hành trình kết nối giới tinh hoa y học nước nhà, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên hiện thân  người nữ trí thức lãnh đạo rất thành công và để lại dấu ấn: Vừa sâu sát, bản lĩnh trong tư duy vĩ mô, vừa chu đáo, ấm áp trong từng mối nhân duyên đồng nghiệp. Dưới sự chèo lái của bà qua hai nhiệm kỳ, Tổng hội Y học Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế một 'bộ não' phản biện chính sách sắc bén trong nước mà còn tự tin vươn tầm, định vị uy tín vững chắc trên bản đồ y khoa quốc tế.

11 giờ trước Thời cuộc

Xây dựng thương hiệu "Bắc Ninh - Miền di sản” hấp dẫn du khách

Xây dựng thương hiệu "Bắc Ninh - Miền di sản” hấp dẫn du khách

Phát huy chiều sâu văn hóa Kinh Bắc, xây dựng thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản”, phát triển các sản phẩm có khả năng giữ chân du khách và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là những định hướng lớn của thành phố Bắc Ninh cho giai đoạn 2026-2030. Từ nền tảng di sản phong phú, bài toán đặt ra không chỉ là tăng lượng khách, mà phải biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và nguồn lực tăng trưởng thực sự.

12 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 
Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Biên tập: Lại Đức Hồng
Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa
Trụ sở: 17 ngõ 299/27/17 Đại Mỗ, P.Tây Mỗ, TP.Hà Nội
Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, P.Yên Hoà, TP.Hà Nội
Hotline: 0915 323 789
Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com
Mã số ISSN được cấp: ISSN 3126-3631
© Bản quyền thuộc về Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển. Mọi hình thức sao chép, trích dẫn, sử dụng nội dung phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO