Kỷ niệm với Italia ! Đọc lại trong những ngày giãn cách xã hội ! Thì chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch qua fb vậy nhé!
Đến với đất nước Italia, người ta không thể bỏ qua Venice - Thành phố nổi tiếng lãng mạn nhất thế giới bởi những kênh đào ! Venice nổi tiếng thế giới bởi vẻ đẹp lênh đênh trên sóng nước, bởi vẻ lãng mạn của một Thành phố cổ kính, độc đáo với nhiều màu sắc và kiến trúc lạ mắt, đứng trầm ngâm in soi bóng nước. Chẳng thế mà thành Venice được mệnh danh là thành phố của tình yêu, của sông nước, của những câu chuyện bí ẩn từ xa xưa, của những chiếc mặt nạ kỳ quái và lạ lẫm, của những bảo tàng, của nhà thờ và đặc biệt là thành phố của những cây cầu đá vắt qua dòng kênh xanh !
Nằm ở phía Đông Bắc Italia, Venice được hình thành từ hàng trăm hòn đảo và kênh đào nối liền với nhau bởi hơn 400 cây cầu lớn nhỏ rất ấn tượng và 150 kênh đào. Sự hấp dẫn và bí ẩn của từng con ngõ sâu và dài ở Venice cùng vẻ lãng mạn của những con kênh đã thu hút hàng chục ngàn khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này mỗi ngày. Người ta ước tính có đến 50.000 lượt khách đến đây mỗi ngày. Những con phố cổ ngoắt ngoéo ngang dọc ở đây khi tôi đi tản bộ, chúng làm đôi chân tôi mỏi nhừ nhưng vẫn tò mò muốn được khám phá. Những con ngõ nhỏ và sâu với chị chít những cửa hiệu sắc màu, nhìn có vẻ rất giống với phố cổ Hà Nội xưa ! Là tôi chợt nghĩ thế !

Nếu bạn là người yêu thích nghệ thuật thì Venice chính là nơi từng quay những bộ phim tình yêu vừa cổ điển vừa hiện đại nổi tiếng của nền điện ảnh thế giới. Những danh họa lừng danh thế giới đã làm nên những tác phẩm để đời ở chính nơi đây. Venice còn là trung tâm thương mại và nghệ thuật lớn và nổi tiếng với tên tuổi của nhiều nhạc sỹ tài danh thế giới như: Giovanni Picchi, Antonio Vivaldi...Thành phố Venice còn mang đến cho cho ta cảm giác đặc biệt thanh bình vì không có ô tô và những tiếng ồn ào. Nơi đẹp đẽ và thanh bình này chủ yếu dành cho khách du lịch từ khắp nơi đến đây chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn. Những con phố nhỏ lát đá xám cổ kính luôn nườm nượp những bước chân du khách.

Khu phố cổ nằm sâu trong các con ngõ hẹp và sâu, những con ngõ kiến trúc đa dạng dọc ngang và nhìn rất sạch sẽ, tinh tươm với những ô của sổ nhỏ và trên đó là những chậu hoa rực rỡ. Mỗi con ngõ sẽ là một bí ẩn mà bạn chưa thể hiểu hết khi mới chỉ kịp đi qua. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi thấy chút dáng dấp và sự đa dạng đủ loại của những ngôi nhà cổ, các cửa hiệu sát lối đi, có nhiều nhà thờ cổ, cả những cánh cửa sổ đẹp và nhìn khá lạ lẫm với lối kiến trúc độc đáo. Chúng ta rất dễ liên tưởng đến sự ngoắt ngoéo của phố cổ Hà Nội xưa mà thương hơn cho xứ sở của đất nước mình.
Tôi đã từng nhìn thấy Venice trên phim ảnh và tranh vẽ từ lâu, còn lúc này, bây giờ và ở đây, bàn tay tôi đang chạm trên thành vịn của những cây cầu đá cổ xưa. Ngắm những con thuyền nhỏ mũi nhọn hoắt chở khách du lịch đi len lỏi trên những dòng kênh. Cảnh sắc ấy thật vô cùng lãng mạn và lộng lẫy khi nắng chiều dát vàng trên sóng nước lung linh. Nhìn những con sóng trắng đang bồng bềnh uốn lượn trên vịnh khi con tàu lướt trên sóng biển, nó giống như hình ảnh bạn vẫn từng xem trên phim ảnh và những câu chuyện tình lãng mạn tự ngày nào...
Kênh lớn Grand Canal là huyết mạch giao thông chính của thành phố. Khi tầu lướt qua, bạn sẽ có cơ hội chụp được những bức hình tuyệt đẹp của thành phố với những dãy phố nhiều sắc màu trên sóng nước dưới nắng lấp lánh hay ráng đỏ của hoàng hôn. Chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc và văn hoá độc đáo từ thế kỷ 14 -18 mà ta không ngớt trầm trồ vị sự quyến rũ của chúng. Cây cầu Ritto danh tiếng là nơi dừng chân của du khách và các cặp tình nhân khi họ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt này. Đây là cây cầu nối dài hai bờ của dòng kênh lớn. Cây cầu ấy liệu có thể nối dài “hai bờ “muôn thuở của tình yêu ?

Venice có đến 120 nhà thờ kiến trúc kiểu phục hưng , hơn 60 tu viện và hơn 100 tháp chuông và 40 cung điên đẹp lung linh. Thật tuyệt vời như khi bạn lạc vào thế giới cổ tích của những giấc mơ không chỉ với trẻ em mà cả với người lớn đều mê mẩn. Quảng trường Piazza San Ma rco và tiểu quảng trường Piazzeta nằm ngay trung tâm thành phố. Riêng Thánh đường San Marco được xây dựng bằng đá cẩm thạch mang phong cách La mã với mái vòm, cửa vòm uốn cong và các cột đứng uy nghi cao vút. Nơi đây không có một tiếng còi xe ồn ào và bụi bậm. Phương tiện giao thông chính lại là những chiếc thuyền đẹp đẽ lướt đi hay lặng lẽ và thì thầm cùng những cặp tình nhân. Lãng mạn và mơ mộng đến ngỡ ngàng khi bạn ở đó. Các kênh rạch chằng chịt và các con ngõ nhỏ và nên thơ, điều ấy làm nên nét riêng biệt của Venice.
Loại thuyền truyền thống và đặc trưng nhất ấy được gọi là Gondola, với dáng dấp nhỏ gọn, dài và mũi thuyền cong vút được trang trí bằng nghệ thuật độc đáo. Bạn có thể check in hay tranh thủ
chạm tay vào các toà nhà nổi trên mặt nước khi thuyền vừa đi sát qua. Đôi khi, một giọng hát tiếng Italia ngân lên đầy huyền bí giữa không gian thơ mộng làm ta chợt bừng tỉnh khi nghĩ rằng ta vẫn còn đang ở nơi đây, trong chính khoảnh khắc này và đây là thực chứ không phải là giấc mơ.
Venice - thành phố bí ẩn và quyến rũ khách du lịch với một vẻ kỳ ảo riêng có của Italia, vừa tráng lệ vừa thanh bình mà cũng không quá xa cách với bất cứ ai ! Có lẽ bởi sự chân thành và giản dị luôn toả ra từ sự bình yên và từ nụ cười của những người chèo thuyền trên sóng nước. Đôi khi bạn cứ ngỡ như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó. Nụ cười rất tươi của chàng trai Italia dưới vòm râu quai nón kia sẽ làm bạn có ấn tượng thật khó quên.

Venice đẹp huyền ảo hơn nhiều khi hoàng hôn loang sắc đỏ lúc cuối ngày ! Những vệt nắng đỏ rực loang trên sóng nước đầy hư ảo. Tôi đã chụp rất nhanh được vài khoảnh khắc đáng nhớ này khi ngồi trên thuyền lớn đi lại trên sông. Hoàng hôn đang lung linh trên sóng nước. Những vẻ đẹp bí ẩn đang cháy lên trong những phút hoàng hôn. Nhìn kìa ! Cứ hôn nhau đi hỡi các cặp tình nhân, nụ hôn của tình yêu được mang theo vị biển mặn mòi và nắng gió vàng rượi trong một chiều tháng năm của Italia.
PTPT- Rút trong tập ký “Lặng nghe hoa nở” Nxb VH tháng 5/ 2019- Ảnh do PTPT chụp khi đứng trên tầu và đi tản bộ quanh những con ngõ cổ xưa của TP Venice.
