MÌNH VỀ NƠI PHỐ HỘI
Mình về nơi phố hội
Vanhoavaphattrien.vn trân trọng giới thiệu bài thơ "Mình về nơi phố hội" của Hoàng Thị Anh Thư.
Mình bên nhau khi vào hạ,
Ngọt sen hồng, bỏng cháy đôi môi.
Ngày chậm trôi, chiều không tắt nắng.
Gió ồn ào hát khúc tình ca.
Mình bên nhau khi bình minh về phố hội,
Tưng bừng hoa nở khắp nhân gian.
H.T.A.T
Bạn đang đọc bài viết "Mình về nơi phố hội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội.
| Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Cùng chuyên mục
Mới cập nhật
Đà Nẵng: Cháu Lâm Thảo Ngọc mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự giúp đỡ
28 phút trước Phát triển
Tháng 4/2024, cháu Lâm Thảo Ngọc (SN: 2017) trú tại thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong (H. Hòa Vang – TP. Đà Nẵng), học lớp 1/3 Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (xã Hòa Phong) đã phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán cháu Thảo Ngọc bị “viêm não tự miễn và viêm não virus herpes”, đây được xem là căn bệnh hiểm nghèo. Hiện nay, Thảo Ngọc đang điều trị tại phòng 1114, tầng 11, Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản- Nhi, số 402, đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng).
Hè về… phượng nở hoa đỏ rực
9 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Vĩnh Phúc: Bồi dưỡng kiến thức về tác động cột sống, áp dụng trong điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền
10 giờ trước Phát triển
Từ ngày 06-21/5/2024, Bệnh viện Y dược cổ truyển Vĩnh Phúc tổ chức lớp đào tạo chuyên đề “Tác động cột sống” cho các Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Y sĩ Y học cổ truyền của Bệnh viện.
Cái kết viên mãn cho mùa giải đầu tiên của SJC Open Cup 2024
11 giờ trước Diễn đàn
07 giờ sáng Chủ nhật ngày 19/05, tại sân bóng đá Akka - Đại lộ Chu Văn An (Hà Nội) sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá Viện Đào tạo Báo chí và Truyền Thông mở rộng giữa đội Báo Chí Truyền Thông 2 (SJC 2) và Báo Tiền Phong.
Giới thiệu chùm thơ của Thi Nhung
11 giờ trước Văn hóa - Xã hội
Một người con gái dịu dàng và tài hoa của quê hương Đà Nẵng nhưng chị lập nghiệp và trưởng thành ở Hà Nội. Thi Nhung là hội viên Hội VHNT Đà Nẵng. Thơ Thi Nhung vẫn thấp thoáng xuất hiện trên Tạp chí Non Nước và trên Facebook. Một giọng thơ đẹp, hiện đại, nữ tính và nhiều suy tư về thân phận của nhân vật trữ tình. Những chuyến đi từ thiện lên Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc của Thi Nhung trong nhiều năm qua đã là nguồn cảm hứng dồi dào để chị viết nên những bài thơ hay về dân tộc và miền núi.
Hè về… phượng nở hoa đỏ rực
9 giờ trước
Giới thiệu chùm thơ của Thi Nhung
11 giờ trước
Bằng lăng yêu thương
11 giờ trước