Xin bát cơm nguội  (Chuyện vui)

Nguyễn Hộp

05/04/2022 07:50

Theo dõi trên

Lấy chồng cùng xóm, lại cùng lứa, nên Mận và chồng từ bé đã cùng nhau chơi đủ trò con nít. Vui đáo để! Nhưng phần nhiều khi chơi trò, thì Mận đều bị thua.

Bây giờ đã là vợ chồng rồi, nhưng thi thoảng hai người vẫn diễn lại trò cũ cho vui “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà lị.

com-nguoi-1649119757.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

Sáng nay cô Mận đi chợ về thấy chồng đang đứng quay mặt vào bụi chuối để “giải quyết nỗi buồn”. Ái chà đây rồi! Hôm nay sẽ cho lão chồng biết mặt, thế nào là ngày xưa hay chơi trội này!

Rón rén đến gần, sát sau lưng…lấy hết sức bình sinh, Mận đạp vào khoeo người đang đứng…miệng nói “xin bát cơm nguội!”.

Bị quả bất ngờ! Bố chồng Mận ngã dúi…“Úi! mày làm gì thế?”. Mận bối rối, miệng lắp bắp…“Ối…con xin lỗi! Con cứ tưởng là chồng con”.

Bố chồng Mận hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói “lần sau nếu có xin, thì xin cơm nóng nhé!”.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Xin bát cơm nguội  (Chuyện vui)" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn