Bất ngờ - Không ngờ

Nguyễn Bá Khuê

11/06/2022 10:32

Theo dõi trên

Ông bà có hai người con, một trai một gái

bat-ngo-1654918297.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Anh trai cả đã có gia đình với hai đứa con. Do công việc nên vợ chồng chúng nó sống ở mãi trên tỉnh, Thí thoảng cuối tuần vợ chồng và các cháu mới về thăm ông bà.

 Còn cô con gái đã qua tuổi hăm- gần tuổi băm mà vẫn mải mê học hành lấy bằng Thạc sỹ chưa chịu lấy chồng. Ông bà lo lắm thúc giục luôn chuyện chồng con của cô út

  - Có bằng đại học rồi. Công việc ổn định rồi. Cứ đeo đuổi học hành bằng cấp mãi già rồi ế đó con ạ

  - Bố mẹ đừng lo con ế nhé, Thời bố mẹ

 Trai 30 tuổi còn xuân

  Gái 30 tuổi lo toan về già

 Bây giờ gái 30 vẫn còn xuân lắm bố mẹ ạ

 - Lấy bằng Thạc sỹ rồi, học thế quá đủ rồi. Mẹ giao nhiệm vụ trong năm nay phải có người yêu đưa về ra mắt bố mẹ đấy cô ạ

 Rồi vào một ngày ông bà nghe cô con gái rượu thông báo

 --  Bố mẹ ơi, con sắp hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi nhé

  - Nhiệm vụ gì thế mẹ chẳng hiểu

 - Thì mẹ giao cho con năm nay phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹ mà

 Sáng mai chủ nhật không những chú rể mà bố của chú rể cũng đến thăm nhà ta bố mẹ ạ

 -- ÔI. Con làm bố mẹ bất ngờ quá. Thế mai con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, bố sẽ chở mẹ đi chợ làm mấy món ngon ngon đãi thông gia và con rể của bố mẹ chứ À, mà con nhớ điện cho anh chị về cho vui nhé.

  Cả đêm bà khấp khởi mừng thầm về nỗi lo con gái ế. Sáng ra bà rối rít giục ông đi chợ sớm.

  Từ chợ ra về với bao thứ đã mua, đến một ngã ba xe ông đang đi thẳng thì bất ngờ chiếc xe 5 chỗ quẹo ra theo hướng ông bà đi. Rầm. Xe ô tô đâm vào đuôi xe máy làm ông bà ngã  xóng xoài. Ông bà chưa kịp bò dậy thì từ trên xe ô tô một chàng trai nhìn dáng người khôi ngô có học bước tới

  - Ông đi xe máy kiểu gì đấy. Đi phải nhường đường cho ô tô chứ, hay mắt ông mù.

 - Tại cháu đâm vào xe của bác chứ có phải bác đâm vào cháu đâu.

 Vừa nói ông vừa lồm cồm đứng dậy thì chàng trai lại tới xô mạnh làm ông ngã ngửa ra đường

  - Mà xe ông làm xước hết sơn xe tôi rồi đây này. Ông bà đền cho tôi đi

  -Thế cháu xô ông nhà tôi ngã chảy cả máu ra thì có phải đền không

 -Mặc kệ tôi không cần biết

  Từ trên xe một người đàn ông bước xuống

 - Thôi con không việc gì là may rồi. Ta đi thôi

  Cũng may có CSGT đứng cũng gần đó đi tới thấy hai bên không có gì xẩy ra nghiêm trọng nên bảo giảng hòa đi để đường khỏi tắc

 Chàng trai bước lên xe còn đáng vẻ hậm hực.

  Ông bà về đến cổng nhà, thấy có chiếc xe màu trắng đậu bên đường gần cổng nhà bà kêu

  -- Ông ơi. Sao chiếc xe này giống chiếc xe Lúc nãy đâm vào mình thế. Chẳng nhẽ.

 - Thì cùng hẵng thì giống nhau, mình có nhớ biển số xe đâu.

 Ông bà bước vào nhà đều tròn mắt ,một ông trung tuổi và một chàng thanh niên ngồi ở bàn con gái ông đang tiếp nước.

  - Ồ. Sao quần áo bố mẹ bẩn hết thế. Mà bố còn bị chảy máu ở tay nữa kìa

 Đích thị là chàng trai đã đâm xe vào ông bà còn hỗn  láo đây mà

 Ở bàn kia chàng trai ngửa mặt lên nhìn ông bà mặt tái mét lý nhí

 -Dạ. Cháu chào hai bác ạ.

 Ông kia đứng dậy

 - Chào ông bà ạ. Tôi là bố của cháuT. đây. Hôm nay bố con chúng tôi đến...

  Bà cướp lời

-- Chúng tôi biết bố con ông đến với việc gì rồi.

Xin lỗi ông. Chúng Ta coi như chưa có buổi gặp mặt hôm nay, và mãi mãi sẽ không bao giờ có.

  Bố chàng trai nhìn con trai, nhìn con dâu tương lai ông đã hiểu cơ sự ngay khi ông bà thông gia sắp tới bước vào nhà

  Chỉ tội cho cô con gái ngơ ngác nhìn quanh người này người khác CHẲNG hiểu chuyện gì đang xẩy ra trong cái ngày bố mẹ cô mong muốn từ rất lâu rồi.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bất ngờ - Không ngờ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn