Người tốt – Việc tốt
Nhà sáng lập Quỹ Thiện tâm Phạm Thu Hương: 'Làm từ thiện cần có kỷ luật'
Trao “cách tạo cần câu” thay vì trao cần câu hay con cá như thông thường, đồng thời dùng “vốn mồi” để kích hoạt trách nhiệm và tạo nên những “chuỗi tự sinh giá trị” dài hạn cho cộng đồng. Đó là triết lý hành thiện “không giống ai” và cũng khó có thể sao chép của Quỹ Thiện Tâm, được tiêt lộ bởi chính nhà đồng sáng lập, doanh nhân Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền thông.
An Giang: Từ cậu bé “đèn dầu” đến nhà “khoa học của Nhà nông”
Từ một cậu bé sống trong gia cảnh nghèo khó, ông không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, từng bước trưởng thành trong học thuật, nghiên cứu và nghề nghiệp, trở thành “nhà khoa học của nhà nông”.
Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS Nguyễn Thị Xuyên: Người kiến tạo và nâng tầm vị thế Tổng hội Y học Việt Nam
Trong hành trình kết nối giới tinh hoa y học nước nhà, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên hiện thân người nữ trí thức lãnh đạo rất thành công và để lại dấu ấn: Vừa sâu sát, bản lĩnh trong tư duy vĩ mô, vừa chu đáo, ấm áp trong từng mối nhân duyên đồng nghiệp. Dưới sự chèo lái của bà qua hai nhiệm kỳ, Tổng hội Y học Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế một 'bộ não' phản biện chính sách sắc bén trong nước mà còn tự tin vươn tầm, định vị uy tín vững chắc trên bản đồ y khoa quốc tế.
Phú Thọ: Nữ kiểm sát viên trẻ nhiệt huyết với công việc
Trong đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 9 – Phú Thọ, Kiểm sát viên sơ cấp Chu Thị Việt Hà là một điển hình trẻ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, không ngừng học tập và rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
TP HCM: Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung giữ nếp sống nghiã tình đặc biệt
Không chỉ là nơi nương tựa của những người già neo đơn khi còn sống, xóm trọ Sài Gòn Bao Dung (số 1A5 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh) còn gìn giữ một nếp nghĩa tình đặc biệt: Những người đang ở lại cùng nhau chăm lo ngày giỗ chung cho những ông bà, cô chú đã khuất. Với Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Vầng Trăng Khuyết, đó là cách để mỗi phận đời từng đi qua mái nhà này vẫn được nhớ đến bằng sự trân trọng.
Người Anh hùng trên đỉnh Phu Nốc Cốc
Cao điểm Phu Nốc Cốc nằm ở phía bắc Khang Khay, là cao điểm quân sự chiến lược nằm ở khu vực Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào), nằm phía nam của đường 7, khống chế toàn bộ đường vào chiến dịch của ta thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Hành trình nghĩa tình của Cựu chiến binh Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Châu
Rời quân ngũ nhưng Cựu chiến binh Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Châu vẫn tiếp tục hành trình của người lính bằng những việc làm nghĩa tình. Từ đào tạo nghề, tạo việc làm đến chăm lo thương binh, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam, ông lựa chọn cách tiếp tục cống hiến để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được nối dài trong cuộc sống hôm nay.
Một thời là lính trinh sát Đặc công
Thái, lính C11 đi với C10, đã lên lấy xác anh Trang, Trung đội trưởng, trong trận đánh bình độ 1800B, đêm 10 rạng ngày 11/6/1981.
Anh hùng Đặc công Rừng Sác Nguyễn Chất Xê
Trong trận đánh đêm 10 tháng 5 năm 1971, Nguyễn Chất Xê cùng tổ vào sát mục tiêu nhưng chưa áp được thuốc nổ vào tầu địch thì bị lộ. Địch cho tầu, thuyền máy bao vây, lùng sục bắn súng, ném lựu đạn xuống nước và kêu gọi đầu hàng. Đồng chí lệnh cho tổ viên bí mật vượt vòng vây của địch, còn Nguyễn Chất Xê vẫn bình tĩnh ném lựu đạn lên tầu diệt địch, thu hút hỏa lực địch về phía mình, tạo thuận lợi cho đồng đội vượt khỏi vòng vây địch an toàn. Mặc cho hỏa lực địch bắn dữ dội về phía mình, đồng chí vẫn bình tĩnh cho hủy khối thuốc nổ để giữ được bí mật của vũ khí và anh dũng hy sinh.
CLB Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội lan tỏa yêu thương với hành trình thiện nguyện tại quê nhà
Tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”, từ ngày 22 đến 23/8, Câu lạc bộ (CLB) Báo chí Phú Thọ tại Hà Nội phối hợp cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại 5 xã: Minh Đài, Văn Miếu, Võ Miếu, Tam Nông và Hiền Quan.
Một gia đình hai Mẹ con là Anh hùng, hai Cha con là Thiếu tướng Công an
Gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Phan Văn Lai có truyền thống yêu nước và cách mạng. Cha và anh trai ông tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Mẹ ông được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tiếp nối truyền thống gia đình, Thiếu tướng Phan Văn Lai và con trai ông, Thiếu tướng Phan Quốc Thái, đều là những tướng lĩnh của Công an nhân dân.
Trận chiến kho Long Bình và người chỉ huy trận đánh tổng kho Long Bình (Kho 53) đêm 12/8/1972 (Kỳ 3)
01h40'sáng ngày 13/8/1972 và các mũi đồng loạt đặt lượng nổ cách 1 kho đặt 1 kho. 02h00 ngày 13/8/1972, các mũi phải rời khỏi hàng rào ngoài cùng. Anh em bắt đầu đặt lượng nổ tôi trực tiếp ra báo cáo với Trung đoàn trưởng. Đúng phương án đến 02h30', anh em chiến sĩ đã tập trung về sở chỉ huy an toàn 100%. Đến 03h00 thì có tiếng nổ lớn, một cột khói cao khoảng 100m. 3 ngày nổ liên tục, sau đó nổ rải rác cả tuần. Trang bị của ta 204 kg hợp chất C4: 92 kíp MI8 và kíp số 8, 100m giây nổ, kéo cắt rào 3 cái, xà beng 3 cái. AK 4 khẩu, cưa sắt 6 cái.
Trận chiến Long Bình (Kỳ 2): Phương án tác chiến mục tiêu Long Bình (Kho 53) đêm 12 rạng 13/8/1972
Quy luật tuần tra, canh gác: Từ 20 giờ - 24 giờ, chúng nó có bắn pháo về phía tây nam, 1 lần bắn từ 4 - 6 quả, xen kẽ các chuồng cu, chúng bắn M79 ra trước tiền duyên. Từ 21 giờ - 23 giờ, chúng nó tuần tra một vòng, có khi dùng xe ô tô Honda tuần tra qua các lô cốt: 1 lô cốt, chúng đánh 3 tiếng kẻng.
Câu chuyện về 2 sơ đồ mục tiêu khác nhau và người chỉ huy trận đánh kho 53 tổng kho Long Bình đêm 12/8/1972
Đầu tháng 6 năm 1972, Tiểu đoàn 9 chân ướt chân ráo từ chiến trường Bình Dương lật cánh sang chiến trường Biên Hòa để tham gia thành lập Trung đoàn Đặc công 113.
Sau khi mở đầu bằng trận thắng vang dội của Tiểu đoàn pháo 174 vào phi trường Biên Hòa thì đến xung lực phải ra tay hành động. Mà điều đó cũng đúng thôi, đạn pháo có thể giáng vào bãi để máy bay trên các đường lăn, hoặc trực chiến phơi mình trên đường băng lồ lộ ra đó chứ không thể “róc” vào được từng kho bom đạn ở dưới mặt đất, vừa có đê bao chắn hết sức kỹ lưỡng.
Để đột nhập vào trong, nghiên cứu tỷ mỉ cách bố phòng của địch và hành động có kết quả là cả một vấn đề công phu lắm. Nhiệm vụ quan trọng này, Đảng uỷ - Ban Chỉ huy Trung đoàn giao cho Tiểu đoàn 9. Sau khi điều tra nghiên cứu xong, chúng tôi quyết định sử dụng ba mũi, mỗi mũi 12 người, trang bị toàn thủ pháo loại thuốc hợp chất C4 và kíp hẹn giờ.