Bao giờ đến lượt mình !?

Hà Thụy Như

08/07/2021 16:26

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Thụy Như

hnt1-1625736345.jpg

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

BAO GIỜ ĐẾN LƯỢT MÌNH !?

Dịch giã tràn xứ sở

Nên mình đành xa nhau

Làm sao vơi nỗi nhớ

Làm sao nguôi niềm đau !?

Ngăn cách con sông sâu

Vắng con đò đưa khách

Dòng như thể ngừng trôi

Bạc phơ bờ lau lách

Chống dịch như chống giặc

Nhưng giặc chẳng hiện hình

Cứ chập chờn ẩn, hiện

Hơn cả lũ yêu tinh

Trời thì như chảo lửa

Dịch giã chẳng thèm lui

Dược phiệt chùng chình bán

Đưa vaccine cứu người

Đã rách cả lưới trời

Để bung, toang cái ác

Thế giới như bàn tay

Mạng người thành cỏ rác

Chưa đến một ngàn ngày

Bốn triệu người đã thác

Bao giờ đến lượt mình?

Một nỗi buồn man mác

Hình như là tạo hoá

Đang thử thách lòng người

Sớm nhận ra thiện, ác

Giữa biển đời ma trơi

Ngày mưa nghe chim hót

Cho hồn bớt chơi vơi

Bão tan rồi lại nắng

Thu sớm về thu ơi !

H- T-N

9/7/2021

Bạn đang đọc bài viết "Bao giờ đến lượt mình !?" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn