Câu chuyện cuộc sống: Đối nhân xử thế

Thanh Mai Doan

13/10/2021 09:34

Theo dõi trên

Sáng sớm. Đường phố Hà Nội chưa đông lắm mà hai vợ chồng nhà kia đèo nhau phi như ma đuổi.

cuyque4s-1634092393.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet.

Tới chỗ cắt ngang đường lớn thì đâm sầm ngang xe một người đàn ông. Hai vợ chồng ngã lăn ra đường.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông dựng xe ngó quanh.

Vừa lồm cồm bò dậy người vợ xông tới mắng xối xả:

- Đi đứng thế hả ? Mù hả ? Mắt mũi để đâu mà đi ngang người ta thế ? Đồ ngu !

Người chồng không đợi vợ nói hết cũng chen vào:

- Con lợn.! Đi ngu như chó.! Mày không thấy bố mày hả ?

Trước sự ầm ĩ của đôi vợ chồng kia, người đàn ông vừa tháo mũ bảo hiểm vừa thủng thẳng lễ phép đáp:

- Ồ.... Em xin lỗi anh chị. Tình hình là có phải đánh nhau không ạ ? Nếu không phải đánh nhau thì anh chị cho phép em đi. Bày đặt cãi nhau rất mất thời gian của anh chị.

Chứ đánh nhau, em đảm bảo em giải quyết không quá ba giây ! Chỉ tốn kém chút ít viện phí của anh chị.  Thế được không ạ ?

Ngừng chửi, hai vợ chồng kia lấm lét nhìn nhau. Rồi người vợ khẽ lí nhí :

"Gặp phải thằng điên, thôi đi đi anh".

Anh chồng cũng lập cập nổ máy mà không dám quay lại nhìn.

Người đàn ông khẽ cười nói với theo :

--"Anh chị đi may mắn ạ. Em cám ơn. Anh chị lựa chọn đúng rồi đấy. Cơ mà ra đường đi cẩn thận, đồng bào mình không điên, nhưng đừng làm cho họ lên cơn điên anh chị nhá” !?

Mà không điên thì họ cũng bị tai nạn, chết oan vì anh chị.còn "Anh chị " lại được vào nhà nước nghỉ mát, có người bưng cơm đến tận mồm..!?

Đúng là : lời nói gói vàng,!

Thái độ đối nhân xử thế luôn luôn là điều quan trọng trong cuộc sống.!

T MD .

H N :10/10/2021.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Câu chuyện cuộc sống: Đối nhân xử thế" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn