Chùm thơ  Xuân

Trương Anh Sáng

01/02/2022 22:48

Theo dõi trên

Một mùa Xuân mới đã về, hương vị Tết đã đến trong từng nếp nhà, trong mỗi con người tạo những tính cách khác nhau hình thành những giá trị văn hoá của tình đoàn kết và yêu thương.

mua-hoa-tren-dinh-tay-thien9-1643685023.jpg
 

Xuân

Ngõ vườn đông sẽ sàng qua

ẩn trong mưa bụi la đà hương bay

vườn quê thôn nữ mê say

chăm bông hoa thắm bàn tay dịu mềm

 

Ấm từng sợi nắng êm đềm

long lanh lá cỏ mướt mềm bờ đê

đàn chim ríu rít lối về

nụ hoa chúm chím hương quê ngọt lành

 

Khum tay hứng giọt long lanh

xiết bao nhung nhớ mộng lành về em

canh khuya thao thức ánh đèn

lật từng kí ức thân quen thưở nào

 

Biếc xanh mắt cáo hàng rào

bướm, ong rộn rã xôn xao đất trời

em thơ đôi mắt rạng ngời

mừng khoe áo mới với lời yêu thương

 

Tiễn mùa đông chút vấn vương

muôn hoa đua nở phố phường đẹp tươi

xóm, thôn nao nức tiếng cười

sắc hương thấm đẫm trên mười ngón tay

 

Đón làn mưa bụi bay bay

mai, đào khoe sắc làm say lòng người

nắng xuân nẩy lộc chồi tươi

Xuân về tô thắm nụ cười trẻ thơ.

 

Hương Xuân

 

Nắng hong lộc biếc bên thềm

xua đi giá lạnh cỏ mềm bờ đê

vườn yêu đôi lứa tìm về

bướm ong thủ thỉ mải mê hương nồng

 

Vẫy tay tạm biệt mùa Đông

cơi trầu dạm ngõ thiệp hồng báo tin

mơ màng chim én lim dim

thương hồ muôn nẻo về tìm mùi quê

 

Sương giăng bạc trắng bốn bề

đồng xa mẹ cấy nón mê che đầu

gian nan mẹ có nề đâu

bãi bồi vùi sắn, trồng dâu nuôi tằm

 

Chuốt từng lá cọ em chằm

che nghiêng nón lá sang thăm nhà người

răng khểnh chúm chím môi cười

người ơi, em đợi đã mươi xuân rồi

 

Nhà anh vừa quét tường vôi

nụ mai hé mắt đầu hồi nhà em

biển khơi sóng đã cài then

mái tranh khói bếp lại nhen lửa hồng

 

Thuyền hoa đậu ở bên sông

vu quy em mặc theo hồng thêu hoa

hương xuân ấm áp muôn nhà

mùa xuân đã đến chan hòa yêu thương.

 

 

TÌNH XUÂN               

 

Ô kìa! Xuân đã đến rồi

                                      ngất ngây lòng ai chút men say

                                      má hồng e ấp sau vành nón

                                      chúm chím môi cười, bướm say hoa

 

                                      Mẹ ngắm cây bàng vuông Trường Sa

nghe chất muối nồng nàn trong ngực thở

nơi đáy biển gầm gừ con sóng dữ

súng thức canh trời, giữ biển đảo quê hương

 

Gói ghém nỗi niềm gửi gió lời thương

nơi đầu sóng đầy phong ba, sóng cả

chớ ngã tay chèo, chông chênh lòng dũng sĩ

mỗi tấc đất quê mình đều nhuộm máu cha ông

 

Vượt núi đá, Xuân về sưởi mùa Đông

nhựa sống căng tròn cây đơm lộc biếc

                                      con đừng lo, nhà mình không đơn chiếc

                                      bánh chưng xanh, xanh màu xanh áo lính

 

                                      Nhiệm vụ đang chờ, con ơi, đừng tính

                                      dẫu nhiều năm con xa nhà, vắng tết

                                      xuân đã về, nhiệm vụ là trên hết

                                      tết ở đâu cũng là tết quê hương!

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết "Chùm thơ  Xuân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn