“Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca”

Ngọc Xuân

18/07/2022 08:33

Theo dõi trên

Tối 16/7, tại sân vận động 30/4, huyện Côn Đảo, UBND TP.HCM phối UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM, cùng đại diện các cựu tù chính trị; thân nhân các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương và đông đảo nhân dân, thanh thiếu niên huyện Côn Đảo.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định: ngày 27/7 hàng năm đã trở thành ngày thiêng liêng, là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thành kính tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hi sinh, những người mẹ đã dâng hiến chồng, con cho Tổ quốc. Đó là sự hy sinh to lớn, để mỗi chúng ta hôm nay sống xứng đáng hơn vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Côn Đảo - từng được mệnh danh là địa ngục trần gian, là nơi ghi dấu lịch sử của một thời kỳ đấu tranh của dân tộc vừa hào hùng vừa bi thương, hàng vạn nấm mộ có tên và chưa biết tên của những người con ưu tú ở khắp mọi miền đất nước, như “bàn thờ Tổ quốc” ghi sâu những giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, đánh thức trong mỗi người khát vọng vươn tới lẽ sống cao đẹp.

 

Đã 47 năm đất nước hòa bình, thống nhất, Côn Đảo yêu thương ngày càng vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn góp sức chung tay, góp phần tôn tạo và gìn giữ những giá trị thiêng liêng trên địa danh lịch sử này, làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.

Với tâm nguyện hành động để nối dài những lý tưởng mà bao người đã một lòng tranh đấu, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, ông Dương Anh Đức tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha anh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca" được xây dựng bằng các thủ pháp nghệ thuật đa dạng, khơi gợi ký ức không quên về những câu chuyện huyền thoại tại Côn Đảo, gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Xuyên suốt chương trình là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: Lung linh đảo ngọc Côn Đảo, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Lý tưởng sống, Bài ca hy vọng, Đồng đội ơi… với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Trọng Hữu, NSƯT Phượng Hằng, NNƯT Duy Kim, NSƯT Văn Môn… Ngoài ra còn có sự góp mặt của các đơn vị như: CLB Truyền thống Thành đoàn, Ban chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, Nhà Văn hóa Thanh niên, Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo…

Tham dự chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động khi nhớ lại những năm tháng tại Côn Đảo, sống cùng với những chị em trong lao tù khắc nghiệt và cuộc chiến đấu chống lại sự đàn áp tàn khốc của kẻ thù.

“Những người cùng chiến đấu với tôi, cùng trang lứa với tôi, cũng một thời tuổi trẻ. Các bạn ấy ngoài sự đóng góp cho đất nước thì cũng có khát vọng về sự đoàn tụ, về tình yêu lứa đôi. Nhưng trong cuộc chiến đấu đó thì các bạn đã hy sinh, nằm lại ở Côn Đảo này. Là những người bạn cùng chiến đấu, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà các bạn đã đấu tranh mà còn dang dở, chúng tôi sẽ làm để xứng đáng với sự hy sinh, với tình bạn, tình đồng đội của những người bạn rất thân thiết của chúng tôi” - nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói./.

Bạn đang đọc bài viết "“Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn