Ai đã nghiêng chiều rót hết nắng vào tôi
để tôi gói lại một mùa Hè cũ?
Những ký ức xưa ngỡ vẫn còn say ngủ
cùng những vui buồn của tuổi ấu thơ!!
Người bạn của tôi xưa...
Người bạn ấy bây giờ
có còn lắng tiếng ve kêu và ngắm chùm Phượng đỏ
mà thương cánh Bằng Lăng rụng tan trong gió
nhuộm tím ngắt mùa Hè cũ của nhau!!!
Để ngoái lại những gì đã ở đằng sau
mà nuối tiếc về những điều lầm lỡ
mà tím lại những hoàng hôn nhung nhớ
dẫu người quay đi không hẹn ngày về...
Mùa Hè nào bỏng cháy những đắm mê?
Tôi mượn tiếng ghi ta thay lời không nói được!!
Đã bao mùa Hè rồi, sau mùa Hè trước
mà tóc trên đầu đã nhuốm bụi thời gian?
Để hôm nay đứng dưới tiếng ve ran
Tôi đông đặc giữa những điều không thể!!
Phượng vẫn đỏ, và tiếng ve vẫn thế!
Em đang ở nơi nào, mùa Hè cũ của tôi?
28/5/2022 - ĐHC