Nhớ đồng đội ở chiến trường

Nguyễn Ngọc Cơ

10/12/2021 22:55

Theo dõi trên

Nhớ từng bản làng, những cánh đồng quê/ Đêm canh giữ Pôn Pốt về phá lúa/ Ngày hội Lăm-thôn bập bùng nhảy múa/ Bạn nắm tay mình cùng hát ”Xa-ma-ki” 

nho-dong-doi-1639151650.jpg

Cơn mưa chiều vời vợi cuối đông

Chợt đến chợt đi bổng trầm như khúc nhạc

“Bài ca không quên” nhà ai đang hát

Dội vào lòng nỗi nhớ bạn bè xưa...

 

Bên ấy bây giờ đang là mùa mưa

Đường lầy lội bết bùn đôi dép lốp

Hiệp ơi ! Có còn quảy cơm lên chốt

Đừng để trượt chân đồng đội đang chờ!

 

Nhớ thuở bọn mình tập tễnh làm thơ

Ghi-ta còn ba dây vẫn đàn hát mãi

Vui sao mỗi lần ngang nhà em gái

“Ôn ơi, ôn à! Ôn-xa-lanh-boong tê?” 

 

Nhớ từng bản làng, những cánh đồng quê

Đêm canh giữ Pôn Pốt về phá lúa

Ngày hội Lăm-thôn bập bùng nhảy múa

Bạn nắm tay mình cùng hát ”Xa-ma-ki” 

 

Những vùng đất nào mình đã từng đi

Xiêm-riệp, Bát-đom-bong, Bản Dốc  ...

Thương nước bạn hận kẻ thù thâm độc

Càng tha thiết yêu đất nước của mình!

 

Mùa mưa về nỗi nhớ đến mông mênh

“Bài ca không quên” dội vào lòng sâu thẳm

Quên sao được một quãng đời say đắm

Yêu quê hương bằng cả trái tim mình!

 

                           Tháng 12/2021

_______________

- Ôn ơi ôn à ... Em có yêu anh không?

- Xamaki: đoàn kết

- Những địa danh trên đất Campuchia.

Bạn đang đọc bài viết "Nhớ đồng đội ở chiến trường" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn