Phạm Minh Hoàng và khát vọng lan tỏa di sản văn hóa qua ngôn ngữ

Hoàng Mai

31/10/2023 16:46

Theo dõi trên

Phạm Minh Hoàng đang là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Sinh ra ở đảo Tam Hải, Quảng Nam lớn lên ở miền biển Đà Nẵng, hai mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và di sản là niềm tự hào giúp Hoàng học tập và có tình yêu sâu đậm với quê hương. Minh Hoàng có năng khiếu đặc biệt trong ngôn ngữ và sáng tác văn học. Em trau dồi học ngôn ngữ tiếng Anh từ nhỏ và đã thi đạt IELTS: 8.0, em từng đạt giải 3 cuộc thi Học sinh giỏi Tiếng Anh Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2023, Huy chương Đồng Olympic Duyên hải Bắc Bộ.

pham-minh-hoang-1-1698745291.png

Phạm Minh Hoàng tham gia sự kiện văn hóa của trường THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng.

Ngoài giỏi tiếng Anh, Hoàng còn rất yêu văn học, em có một tình yêu đặc biệt với biển đảo quê mình nơi có những danh lam thắng cảnh và những di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Hoàng quan tâm nhiều tới lĩnh vực bảo tồn văn hoá vật thể và phi vật thể, em đã tìm kiếm những ý nghĩa văn hoá trong các di sản vật thể. Em cũng là thành viên xây dựng Website quảng bá và bảo tồn di sản bản địa dãy Trường Sơn. Web giới thiệu các video, hình ảnh, phim tài liệu về văn hóa bản địa của các dân tộc thiểu số (Cơ Tu, Bru-Vân Kiều, Ê Đê), tham gia phát triển nội dung cho chiến dịch “Da Nang FantastiCity”.

pham-minh-hoang-3-1698745292.png

Minh Hoàng là MC của sự kiện Ted với sự tham gia của hàng ngàn học sinh phổ thông

Không chỉ học giỏi, tham gia năng động các hoạt động cộng đồng, Phạm Minh Hoàng còn rất yêu thích văn học và thơ ca. Em đã sáng tác nhiều chùm thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước trong đó chùm thơ mới nhất của Hoàng với chủ đề: “Làng chài Tam Hải xanh”  Hoàng viết về những gì gần gũi nhất trong cuộc sống quê mình. Đó là hình ảnh Đảo Tam Hải với những rặng dừa xanh huyền thoại, ghềnh đà Bàn Than hùng vĩ, là làng tranh bích họa Tam Hải có tường vẽ cá và cuộc sống của người dân miền biển chân chất nồng hậu, là lễ hội Cá Ông truyền thống của làng chài... Ngôn ngữ thơ trong sáng hồn nhiên đúng như chất tự nhiên khoáng đạt của người con vùng biển.

pham-minh-hoang-2-1698745292.png

              Cùng bạn bè lan tỏa thông điệp bảo vệ biển xanh, bảo vệ môi trường

pham-minh-hoang-4-1698745292.png

Minh Hoàng tham gia hoạt động thiện nguyện cùng các bạn trẻ yêu văn hóa môi trường

Ban biên tập giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ (4 bài) mới nhất của Hoàng về quê hương Tam Hải và Đà Nẵng đẹp tươi.

Rặng Dừa Xanh

Tôi lớn lên đã thấy Dừa bát ngát

Dừa nghiêng mình đổ dài trên cát

Dừa bám rễ bên phiến đá chông chênh

Dừa in bóng mênh mông trời xanh

Dừa tươi đẹp như một rừng tranh

Tam Hải quê tôi, một hòn đảo nhỏ

Nơi tuổi thơ tôi lớn lên ở đó

Mẹ kể rằng hồi tôi còn nhỏ

Rất thích leo trèo trên những rặng dừa xinh

Lũ trẻ nhỏ hồn nhiên tinh nghịch

Chân đất chạy đùa dưới bóng dừa xanh

Ngồi bám mình bên mạn thuyền mong manh

Ôm trọn tình, cả dừa xanh, biển cả

Nắng miền biển lấp lánh ngọc ngà

Gió xào xạc như những khúc ca

Dù Bão biển đổ ào trên phiến lá

Rặng dừa vẫn hiên ngang nơi biển cả

 

Chúng tôi ở đây có dừa che chở

Dừa che mát cả trưa hè oi ả

Dừa vỗ về cả những đêm thu

Dừa in hình trong từng trang sách

Tôi vẫn nhớ những vần thơ cất cánh

Của nhà thơ nổi tiếng năm nào

“Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
Rễ dừa bám sâu vào lòng đất
Như dân làng bám chặt quê hương
” ***

Tôi lớn lên trong dòng đời tấp nập

Nhưng chẳng bao giờ quên được rặng dừa xanh

Dừa mở ra những bầu trời xanh

Cùng khát vọng của tôi tung cánh

*** Trích đoạn trong bài thơ của Lê Anh Xuân, bài “Dừa ơi”  từng được sử dụng trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 5 (tập 1) giai đoạn 1990-2003.

 

Rong mơ Lộc biển

Quê em vùng Rong Mơ

Mùa thu hoạch nên thơ

Nắng sớm từ tinh mơ

Dân chài đã bám biển

Mọi người bơi mải miết

Lặn ngụp dưới biển sâu

Vớt Rong mơ đầy thuyền.

Vớt Rong mơ hay tuyệt

Nó là nghề sinh nhai

Của cư dân làng chài

Cứ mỗi mùa bội thu

 Cả làng chài hối hả

 Cùng một nắng hai sương

 Đội cả nắng lên đường

 Mang Rong mơ về đất

 Dân chài chờ nắng lên

 Rong mơ phơi khắp chốn

 Rong khô giòn săn chắc

 Đầy ắp đóng vào bao

 Rong mơ chất thật cao

 Theo đoàn xe thẳng tiến

 Đổ đi khắp muôn nơi

 Rong mơ là lộc trời

 Mà biển xanh ban tặng

 Cả làng chài chúng tôi

 Rong mơ theo tuổi đời

 Theo từng bước chân người

 Thấm đượm cả nụ cười

 Nắng mưa trên biển cả

 Cây Rong mơ kỳ lạ

 Chữa bệnh cho bao người

 Và mang lại nụ cười

 Cho cuộc sống ấm no.

 

                 Mỏm đá Bàn Than

             Yêu lắm ghềnh đá Bàn Than

       Hiên ngang vun vút giữa làng biển êm

             Em mời anh chị đến xem

      Một khối đá tảng em hàng mến thương

             Đá đứng cao vút trong sương

 Vân đen rêu thẫm kiên cường sớm hôm

            Xa gần khắp chốn đến ôm

  Sờ lên mỏm đá đượm màu thời gian

          Đá hiên ngang che chắn cho làng

 Phong ba bão táp chẳng màng rung rinh

         Mỏm đá chào đón bình minh

Nên thơ độc đáo khuôn hình check in

         Mỏm đá  có một mối tình

Bà Che, ông Đụn kết duyên biển trời

      Mỏm đá che chở tình người

Tạo nên tuyệt tác muôn nơi tươi cười

     Thời gian sóng biển dập vùi

Sóng đập biển gào đá vẫn thênh thang

       Mở lòng đón cõi nhân gian

Chung vui khám phá thăm quan mỗi ngày

       Em yêu vách đá màu than

Thêm yêu mảnh đất Bàn Than quê mình

 

           Lễ hội Thờ Cá Ông

Đã trở thành truyền thống

Lễ hội thờ Cá Ông

Là tiếng lòng, nguyện ước

Của cư dân miền biển

Cá Ông là cá Voi

Đã giúp dân thoát hiểm

Với bao người đi biển

Cá Ông là ân nhân

Cá bảo vệ ngư dân

Khi gặp giông bão, gặp bão

Cá dẫn lối đưa đường

Giúp dân tránh hiểm nguy

Lễ hội thờ Cá Ông

Ban phước cho cuộc sống

Mà làng chài hàng mong

Ra khơi biển lặng sóng

Cá ăm ắp đầy khoang

Cứ mỗi ngày lễ hội

Dân làng chài háo hức

Kết đèn hoa lung linh

Tâm nguyện lòng thành kính

Dâng lên các thần linh

Khát vọng sống thanh bình

Cả làng chài rực sáng

Rước cá Ông khổng lồ

Với muôn vàn mong ước

 

Chúng em cùng tiếp bước

Tự hào Lễ cá Ông

“Thần Nam Hải” có công

Viết lên những ước mong

Mà bao đời gìn giữ.

Bạn đang đọc bài viết "Phạm Minh Hoàng và khát vọng lan tỏa di sản văn hóa qua ngôn ngữ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn