Tre Làng

Hà Thụy Như

02/06/2021 09:43

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Thụy Như.

hnt-2-1622623867.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

TRE LÀNG

Mất điện xóm đồi ra ngõ

Nép mình dưới rặng tre già

Lâu rồi lãng quên rẻ rúng

Bền lòng tre đợi người qua

Sửu nhi ngày nào tóc bạc

Khẽ khàng phe phẩy quạt mo

Trẻ thơ xoe tròn ngơ ngác

Làm quen điệp khúc đợi chờ

Xưa kia cua ngoi lên bờ

Bây giờ chỏng trơ gốc rạ

Như triệu chân nhang cháy dở

Kêu kg thấu đến trời xanh

Trồng cây bóng mát để dành

Cho cả xóm đồi tránh nắng

Già trẻ nhìn nhau im lặng

Có ai còn nhớ đời tre !?

Thói đời tốt khoe, xấu che

Dưới trời trốn đâu khỏi nắng

Rặng tre cúi đầu nghe ngóng

Đu đưa gọi gió đồng về.

H-T-N

2/6/2021

Bạn đang đọc bài viết "Tre Làng" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn