Nốt son em để mưa hôn má

Nguyễn Văn Long

31/10/2021 16:43

Theo dõi trên

Mời các bạn thưởng thức bài thơ “Nốt son em để mưa hôn má” của Nguyễn Văn Long.

ca-si-vay-vang-1635733353.jpg
 

Nốt son em để mưa hôn má

     Nguyễn Văn Long

Nốt son em để mưa hôn má

Bởi vì anh thả mát trong lòng 

Trái tim yên một thời để ngỏ 

Chín rục mùa cho nở thơm bông 

 

Em cứ bay cho chiều mộng tưởng 

Hẹn chưa về nói tiếng yêu luôn 

Gom hoa lá búp xinh xin tặng 

Trao đáy lòng ngập cả yêu thương 

 

Nốt son em có giữ kín lòng 

Hay mở cửa cho người chờ nhận

Đỏ nốt duyên như hồng ngọt lịm

Tiếng yêu đầu hoa tím nhẹ rung 

 

Nốt son em đánh dấu mưa duyên

Chỉ anh nhé xin em đừng vội 

Quãng thời gian tầm năm chờ đợi 

Khẽ đưa người đón giọt mưa rơi 

 

Em đừng che cho mưa hôn nhé

Thắm tình đào sâu nặng trăng cao 

Bồng bềnh bước ru vào cõi điệp 

Quên hết thời yêu nhịp chân tiên 

 

Em cứ yên cho mưa yêu duyên 

Tình ướt khẽ lãng du mùa ngọt 

Vòng cuộc đời đánh đu sắp lượt 

Đưa em về biển rộng vòng tay 

 

Em nhớ nhé, cho mưa về rơi 

Nhẹ yêu thôi mơ bước cuộc đời 

Như ngày xưa xa em ghi vội 

Nốt son này em đợi anh tô 

 

Nốt son em chờ mãi anh mơ

Đưa về bến dâng về gió lộng 

Bàn tay đan hứng mưa thật động 

Yêu bến bờ, ôm nhớ màu son.

 

* Nguyễn Văn Long (BHVL), trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày thứ bảy 30/10/2021.

Bạn đang đọc bài viết "Nốt son em để mưa hôn má" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn