Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV3 đã giới thiệu về Con đường Âm nhạc của Thượng tá, NSƯT Hương Giang - Giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học VHNT Quân đội. Trong đó, NSƯT Hương Giang đã chia sẻ về dự án âm nhạc mới.
Mục lục
Theo đó, cuộc trao của NSƯT Hương Giang đã chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp, con đường âm nhạc, những thành công và cả những khó khăn phải vượt qua. Trong Chương trình NSƯT Hương Giang cũng đã thể hiện 05 ca khúc và một trích đoạn nhạc kịch Opera "Hai Người Mẹ". Dưới đây là cuộc trai đổi thú vị kéo dài 60 phút giữa NSƯT Hương Giang với khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam:
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí trong không khí cởi mở và kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới.
Hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM cùng Câu lạc bộ Nhà giáo đã trao tặng 3.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.
Đằng sau một mùa hè kín lịch học và những chiếc màn hình sáng đèn là câu chuyện về những trải nghiệm đang dần vắng bóng trong tuổi thơ. Trong thời đại AI, nhiều chuyên gia cho rằng chính trải nghiệm thực tế mới là nơi nuôi dưỡng những giá trị làm nên sự khác biệt của con người.
Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) công bố Quyết định bổ nhiệm nhà báo Từ Đào Nguyên, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp kể từ ngày 16/6/2026.
Chiều 17/6, tại Trung tâm Sự kiện Royal Tuyên Quang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình gặp mặt, trao đổi nghiệp vụ báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Gần 60 năm đã trôi qua, kể từ những năm tháng chiến tranh ác liệt trên vùng đất Bình Long - An Lộc - Lộc Ninh. Nhiều người lính năm xưa đã ngã xuống, nhiều gia đình vẫn mòn mỏi...
Lâu rồi lại đến Hải Phòng
Nhớ thương vẫn để nguyên trong tim này
Một thời trai trẻ đắm say
Vì yêu quên cả đất dày trời cao
Một thời dám hái trăng sao
Để cùng em dắt tay vào trong mơ
Một thời chẳng biết dại khờ
Hỏi người xưa ấy bây giờ ở đâu?
Theo TTXVN: Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.
Nằm bên dòng Cổ Chiên hiền hòa, làng gạch gốm Mang Thít thuộc xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long từ lâu được biết đến là trung tâm sản xuất gạch gốm đỏ lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ lưu giữ nghề thủ công truyền thống hơn một thế kỷ, nơi đây còn sở hữu quần thể lò nung độc đáo, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc giữa miền sông nước Nam Bộ.
Giữa vùng quê thanh bình của xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, Hưng Hòa Tự (Rạch Gòi) nổi bật với kiến trúc khang trang, quy mô bề thế. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, hội quán còn góp phần hình thành không gian tu học, hướng thiện và gắn kết cộng đồng địa phương.