NSƯT Hương Giang lấy bối cảnh Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật của Hội Bonsai 1977 để thực hiện MV "Một đời người, Một rừng cây"

Hồng Phú

08/04/2024 07:43

Theo dõi trên

Hướng tới Festival Sinh Vật Cảnh Hà Nội lần thứ nhất chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024, vừa qua, Thượng tá, NSƯT Hương Giang - Giảng viên thanh nhạc Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã quyết định lấy bối cảnh Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật của Hội Bonsai 1977 để thực hiện MV "Một đời người, Một rừng cây".

MV "Một Đời Người, Một Rừng Cây"

Tiết lộ về mục đích khởi quay MV "Một đời người, Một rừng cây" tại sự kiện Lễ ra mắt Hội Bonsai 1977 và khai mạc Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật, Bể đá cố năm 2024, NSƯT Hương Giang cho biết, ngày nay Sinh Vật Cảnh không chỉ dừng lại là một thú chơi văn hóa có truyền thống lâu đời của ông cha ta, mà Sinh Vật Cảnh đã trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao và là một trong 07 nhóm ngành kinh tế phát triển nông thôn được Chính phủ xác định theo Nghị định số 52 năm 2018. Sinh Vật Cảnh cũng được xét là sản phẩm OCOP từ năm 2022 và được Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành đề án phát triển hoa cây cảnh đến năm 2030 với nhiều mục tiêu cụ thể. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất năm 2024 xem xét thực hiện thí điểm xét phong tặng Nghệ nhân Sinh Vật Cảnh cho đội ngũ thợ giỏi, người hoạt động sinh vật cảnh có tay nghề cao như các ngành thủ công mỹ nghệ khác.

Khi nghĩ về một đời người
Tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây
Tôi thường nhớ về nhiều người,
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về !

Cây đã mọc từ thuở nào
Trên đồi núi thật cằn khô,
Cây có hiểu vì sao
Chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc
Từ những cành cổ thụ già kia !

Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
Sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng
Một Đời Người, Một Rừng Cây
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh ?

Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.

mv11-1712536130.jpg
NSƯT Hương Giang, nhân vật chính trong MV "Một đời người, Một rừng cây" 

"Thành phố Hà Nội quyết định tổ chức Festival Sinh Vật Cảnh Hà Nội lần thứ nhất vào tháng 9 năm 2024 với quy mô quốc gia và mời một số quốc gia có phong trào Sinh Vật Cảnh của khu vực và thế giới. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Nhân dịp này, Hương Giang cùng ông xã của mình quyết định ra mắt MV "Một đời người, một rừng cây". Lấy cảm hứng từ một sáng tác nổi tiếng của Nhạc sỹ Trần Long Ẩn, thông qua MV nghệ thuật này, chúng tôi gợi nhớ lại và bày tỏ niềm tự hào về các thế hệ cha anh tại Điện Biên Phủ năm xưa, cũng như ngợi ca những lực lượng trên tuyến đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hôm nay. Họ là những bóng cây cổ thụ hiên ngang oai hùng trước mưa bom bão đạn của quân thù, là những cánh rừng xà nu lực lưỡng sẵn sàng làm những việc Tổ quốc cần để nhân dân ấm no hạnh phúc, họ là những nhành lan kiên trung bất khuất giữa giông tố cuộc đời vẫn tỏa sắc hương cho đời... Tất cả những phẩm giá cao đẹp đó, tôi đã thấy ấn chứa trong những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, những nhành hoa lan. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định lấy bối cảnh tại lễ ra mắt Hội Bonsai 1977 và cuộc Triển lãm đầu tiên của Hội, nơi quy tụ gần 500 nghệ nhân, chủ nhà vườn cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu toàn Quốc và những kiệt tác tinh hoa nghệ thuật tại đây để thực hiện MV "Một đời người, Một rừng cây"...", NSƯT Hương Giang chia sẻ.

mv12-1712536722.jpg

Đạo diễn Anh Quân và Nhà báo Vương Xuân Nguyên tại hậu trường

Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi ra MV "Một Đời Người, Một Rừng Cây", NSƯT Hương Giang tâm sự "Xin được cất cao tiếng hát tri ân những người con Đất Việt và và đang lặng thầm hy sinh cống hiến cho quê hương Đất nước ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, nhất là những người con ưu tú trên tuyến đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc". 

Còn Nhạc sỹ Phạm Việt Long, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển đã viết: "Với giọng hát trong sáng, mượt mà, cách hát nhẹ nhàng, có một vài điểm nhấn hợp lý, NSƯT Hương Giang đã làm cho chất triết lý hơi nặng nề của bài hát quá quen thuộc này ẩn đi. Nhờ thế, ca khúc trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn sâu lắng, khiến cho triết lý sống nhập vào hồn người nghe lúc nào không hay!" 

Được biết, đồng hành với NSƯT Hương Giang trong thực hiện MV nghệ thuật giàu ý nghĩa này là nhà báo Vương Xuân Nguyên, một người có 25 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và Sinh Vật Cảnh. MV được thực hiện bởi Đạo diễn Anh Quân, một nghệ sĩ đã gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực phim nhạc, MV nghệ thuật.   

Một số hình ảnh tại hậu trường thực hiện MV "Một đời người, Một rừng cây" 

mv3-1712535408.jpg
mv2-1712535344.jpg
mv1-1712535624.jpg
mv4-1712535719.jpg
mv5-1712535785.jpg
mv6-1712535871.jpg
mv8-1712535955.jpg
mv9-1712536037.jpg