Bài viết mới nhất từ Đặng Sĩ Ngọc
Kể chuyện một gia đình có công
Đến thành phố Vinh, Nghệ An khi qua làng Yên Dũng Thượng ngày xưa (nay là khối Văn Trung của phường Hưng Dũng). Ai là người quan tâm đến lịch sử đều biết một gia đình có truyền thống yêu nước lâu đời.
Với liệt sỹ Nguyễn Minh Thúy
Nguyễn Minh Thúy và tôi cùng quê Hà Tĩnh. Bố Thúy là cán bộ văn phòng Trung ương Đảng nên Thúy được ra Hà Nội sống cùng gia đình từ lúc còn nhỏ. Trên Thúy có hai anh đang công tác ở nước ngoài mà bố đang chuẩn bị gọi về nước để cầm súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Sau Thúy còn có em gái tên Nguyệt đang học lớp 10, trường Chu Văn An, Hà Nội.
Một lời cảm ơn
Đầu tháng 4 năm nay (2022), để chào mừng ngày thống nhất non sông 30/04 và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/07 tôi được phòng lao động thương binh xã hội phường Hưng Dũng mới đến nhận quà.
Gặp được một cô Công an Nhân dân
Tôi buồn phiền gạt nước mẳt thương mẹ. Điều đó để lại trong tôi sự sợ hãi về việc ‘hành là chính”.