Bệnh viện Quân y 175 gặp mặt tri ân các thầy cô giáo

Chiều 20-11, tại phường 3, quân Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân Y 175- Bộ Quốc phòng đã kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1982 – 20-11-2023, tôn vinh giá trị nghề giáo cũng như tri ân công lao của các thầy cô giáo là chỉ huy các Khoa, Ban, Viện…cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.

            Dự lễ tri ân có Thiếu tướng, TS.TTƯT Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, chỉ huy các khoa, phòng, ban, viện…và các quý thầy cô trực tiếp tham gia công tác giảng dạy tại Bệnh viện Quân y 175.

image-6487327-2023-11-20t172026799-1700475850.JPG
Thiếu tướng TS.TTƯT Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BVQY 175 phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng TS.TTƯT Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời chúc mừng, lời tri ân tới các thầy cô giáo qua các thời kỳ, cùng toàn thể các thầy cô các em sinh viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mong rằng, các thầy cô cũng như các em sinh viên luôn nghi nhớ lời cổ nhân đã dạy là phải coi trọng chữ “khiêm”. Trong giáo dục, thầy cô giáo là người đã dậy giỗ chúng ta nên người còn trong công tác khám, chữa bệnh thì người bệnh chính là người thầy dạy chúng ta” vì vậy phải hết lòng thương yêu người bệnh. Hy vọng tập thể Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục phát huy những thế mạnh để đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

image-6487327-2023-11-20t171903375-1700475848.JPG
Các đại biểu về dự buổi gặp mặt tri ân

Thiếu tướng TS.TTƯT Trần Quốc Việt nhấn mạnh: Từ xa xưa, ông cha ta cũng đã dạy “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” để khẳng định nghề giáo là một nghề cao quý. Đặc biệt đối với dân tộc ta, một dân tộc luôn nâng cao tinh thần hiếu học và “tôn sư trọng đạo”. Riêng ở Bệnh viện Quân y 175, nghề nhà giáo – thầy thuốc được hòa quyện vào làm một; người thầy thuốc vừa làm công tác chuyên môn, vừa là người lái đò đưa các thế hệ nhân viên y tế trẻ cập bến bờ tri thức. Trong suốt cuộc đời làm nghề, người thầy thuốc vừa thực hiện sứ mệnh chữa bệnh, “cứu người”, vừa đóng góp tích cực vào sự nghiệp “trồng người”, không ngừng truyền đam mê, kinh nghiệm và kiến thức cho bao thế hệ đàn em, đồng nghiệp của mình. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, năm 2022-2023 Bệnh viện Quân y 175  đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo; nghiên cứu chuyên môn.

image-6487327-2023-11-20t171813706-1700475849.JPG
Thiếu tướng TS.TTƯT Trần Quốc Việt tặng hoa cho đơn vị tài trợ

Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt tri ân, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 175 cho biết:  Hơn 48 năm qua, kể từ khi Bệnh viện Quân y 175 được thành lập, nhiều thế hệ cán bộ, thế hệ thầy, cô của bệnh viện đã nỗ lực hết mình cống hiến tri thức, xây dựng và nâng tầm đơn vị lên vị thế lớn. Mỗi thế hệ cán bộ y bác sĩ trẻ vươn lên, các sinh viên ra trường và trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn đối với những người đồng nghiệp, người thầy, người cô. Họ đã tận tụy, âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm chỉ mong sao các trò ngày càng trưởng thành và vững vàng với tay nghề chuyên môn đã chọn. Bệnh viện Quân y 175 – Bộ Quốc phòng vinh dự và tự hào hơn với truyền thống của ngành Y tế; đồng thời ý thức được trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Dù là ở thế hệ nào, những người bác sỹ, giảng viên đều được bồi dưỡng, trưởng thành như một thành viên trong đại gia đình Bệnh viện Quân y 175 với các truyền thống tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với nghề y đã lựa chọn.

image-6487327-2023-11-20t171952380-1700475850.JPG
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Chủ nhiệm Chính trị BVQY175 phát biểu tri ân các thầy cô giáo

Hòa mình trong niềm vui chung, gặp chúng tôi Đại úy Nguyễn Hữu Lưu, Điều dưỡng Khoa A1 (BVQY 175) xúc động: Được trở thành một người thầy thuốc nói chung, một Điều dưỡng ở Khoa A1 nói riêng của Bệnh viện Quân y 175 là niềm vinh dự, tự hào rất lớn của chúng em. Đã gần 14 năm từ khi về nhận công tác tại đây, tôi cũng như anh em y bác sĩ, điều dưỡng trẻ luôn được các Thủ trưởng, các thầy, cô vừa quan tâm giúp đỡ, lại vừa là những người truyền lửa, chắp cánh cho những ước mơ vươn tới hiện thực. Trong cuộc sống và công việc các Thủ trưởng đơn vị, các thầy, cô đã trang bị hành trang, kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho đội nhũ cán bộ trẻ chúng tôi vững bước vào nghề nghiệp, có bổn phận và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân. Trước những tình cảm thiêng liêng mà thời gian qua, Thủ trưởng và các thầy cô đã dành cho chúng em, chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng tay nghề , rèn “tâm” rèn “đức” để xứng đáng với lời Bác Hồ đã dạy “Lương Y phải như từ mẫu”.

Cũng trong dịp này Bệnh viện Quân y 175 đã trao 200 suất quà, mỗi suốt trị giá 200 ngàn đồng cho các bệnh nhân.

Một số hình ảnh trong buổi lễ tri ân thầy cô giáo của BVQY 175:

image-6487327-2023-11-20t171830775-1700475849.JPG
 
image-6487327-2023-11-20t171846925-1700475847.JPG
 
image-6487327-2023-11-20t171752151-1700475790.JPG
 
image-6487327-2023-11-20t171918380-1700475849.JPG
 
image-50422273-1700475856.JPG