Cứu người không chỉ là mệnh lệnh
Đại tá Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 (BVQY 211) cho biết: “Ngày 08-01, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc BVQY 211 tiếp nhận một bệnh nhân nam, đi theo đoàn lô tô tự do tại hội chợ Tiên Sơn, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân này được bạn diễn đưa vào nhập viện cấp cứu rồi bỏ đi trong tình trạng đột quỵ nảo nguy kịch, hy vọng sống gần như không còn.
Tiếp nhận bệnh nhân trong điều kiện “năm không” (Không quê quán; không người thân; không giấy tờ tùy thân; không bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và không có tiền). Trên tinh thần “Cứu người không chỉ là mệnh lệnh”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo và triển cho các cơ quan chức năng, nhất là anh em ở Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc bằng mọi biện pháp tập trung điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất để cứu sống người bệnh.
Gặp chúng tôi, bệnh nhân Nguyễn Minh Đức chia sẻ, do mâu thuẩn trong gia đình, buồn chán nên tôi bỏ nhà đi theo đoàn lô tô đã hơn 10 năm và không liên lạc gì với gia đình. Tôi bị tai biến và được bạn bè đưa đến đây từ khi nào tôi cũng không nhớ, không biết, cho đến khi tỉnh lại tôi mới biết mình đang được điều trị tại BVQY 211 và cũng được các y bác sĩ bộ đội ở đây tận tình cứu sống, khi trong người không có một thứ gì. Tôi như được BVQY 211 sinh ra nuôi dưỡng lần thứ 2, ơn này tôi không bao giờ quên.
Trả lời câu hỏi nguyện vọng của mình sau khi xuất viện, Đức ngập ngừng rồi nói: “Xin phép các bác sĩ cho tôi được trở lại với đoàn lô tô, chứ tôi không về nhà”.
Theo Trung tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nam Giang, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (BVQY 211), chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Đức trong tình trạng bị suy tim, suy thận, hôn mê…nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, tập trung toàn lực để cứu chữa, tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và hồi sức tích cực như ép tim, đặt nội khí quản, cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu...gần một giờ sau tim bệnh nhân bắt đầu những nhịp đập đầu tiên, tuy yếu ớt nhưng đầy hy vọng, sự sống của người bệnh đã được níu giữ lại với đời.
Bệnh nhân Đức cũng như hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng “sự sống chỉ còn trong gang tấc” thời gian vừa qua được BVQY 211 cứu sống là niềm vui, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ y bác sĩ chúng tôi.
Câu chuyện cổ tích được viết lên ở BVQY 211
BVQY 211 là bệnh viện hạng I, được trang bị nhiều phương tiện máy móc y tế hiện đại, đồng bộ, với đội ngũ y bác sĩ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, làm việc nhiệt tình, tận tâm, hiệu quả, tất cả hướng về người bệnh.
Đến nay một trong “3 khâu đột phá” thành công nhất của Bệnh viện là nâng cao chất lượng “bàn tay vàng” của cán bộ y bác sĩ, sử dụng thành thạo, hiệu quả các các phương tiện máy móc y tế hiện đại cùng với nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh với phương châm “Chăm sóc tận tụy - Điều trị hiệu quả”, “lấy người bệnh làm trung tâm, cán bộ, nhân viên là then chốt, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho quân và dân đã khẳng định uy tín, vị thế của đơn vị, thực sự là địa chỉ tìm đến của người bệnh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và cả người dân của hai nước bạn Lào và Campuchia.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để cứu sống những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có những người có hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, bệnh nhân không có thân nhân chăm sóc, bệnh nhân “năm không”…ngoài tập trung phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng, vừa chuyên”, BVQY 211 còn lấy “tình người để chữa bệnh, cứu dân”.
Chị Lê Thị Thủy (56 tuổi) người nhà đang ở chăm sóc cho một bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân Nguyễn Minh Đức bộc bạch: Tôi đến đây trước lúc chú Đức nhập viện cấp cứu. Mặc dù biết bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng không có một thứ gì, trong khi đó một ngày điều trị cho Đức không dưới 6 triệu đồng, nhưng đội ngũ cán bộ y bác sĩ đơn vị vẫn gần gũi, tình cảm, tận tình cứu chữa và quyết tâm cứu sống người bệnh. Ngoài đội ngũ bác sĩ thăm khám điều trị, thì các điều dưỡng viên ở Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (BVQY 211), cũng rất nhiệt tình chăm sóc, từ ăn uống, đến tắm rửa, thay quần áo…Họ như những bão mẫu thực sự với đời, với bệnh nhân…đúng là câu chuyện cổ tích được viết lên từ những thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ.
Xuất phát từ thực tế của người bệnh, để giảm bớt khó khăn cho đơn vị trong các hoạt động và cũng để có tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo khó, BVQY 211 đã quyết định thành lập Tổ công tác xã hội (CTXH) và bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân “năm không”…sau khi phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành địa phương xác định cụ thể, chính xác, Đảng ủy- Ban Giám đốc triển khai cho Tổ CTXH kích hoạt tài khoản mạng xã hội kêu gọi mọi người “chung tay cứu sống bệnh nhân”.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Vương Quốc Lập, Chủ nhiệm Chính trị BVQY 211 cho biết: Thực hiện phương châm “Cứu người là mệnh lệnh từ trái tim” để có tiền hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo khó, không có tiền chi trả và ăn uống trong quá trình điều trị, chúng tôi đã tham mưu và được Đảng ủy- Ban Giám đốc đồng ý cho thành lập Tổ công tác xã hội. Để theo dõi kiểm tra, đơn vị mở một tài khoản riêng, khi được Đảng ủy- Ban Giám đốc đồng ý thì tổ CTXH mới được kích hoạt hoạt động này. Khi nguồn tiền đã đủ, tổ CTXH báo cáo chỉ huy cho đóng tài khoản, đồng thời cho sao kê ngân hàng tài khoản, bản sao kê cùng toàn bộ chứng từ, chi tiết các khoản chi tiêu liên quan sẽ được thông báo cho bệnh nhân và cho đăng tải công khai minh bạch trên trang fanpage chính thức của Bệnh viện.
Hiệu quả từ việc làm này ý nghĩa, thiết thực và đậm chất nhân văn này đã giúp cho bệnh nhân “năm không” và một số bệnh nhân khác có đủ số tiền chi trả, ăn uống. Trong đó bệnh nhân Nguyễn Minh Đức (năm không) được các mệnh thường quân, người hảo tâm hỗ trợ đến khi đơn vị thông báo dừng tiếp nhận và đóng tài khoản là được 123.687.429 đồng; trước đó có bệnh nhân Rơ Châm C trú tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai hoàn cảnh vô cùng khó khăn lại không còn thẻ BHYT, không có tiền đóng viện phí, được các mạnh thường quân trao số tiền là 101.038.000 đồng; tổng số tiền ủng hộ quyên góp được Bệnh nhân Xuăk (xã Kdang, Đắk Đoa, Gia Lai) là 83.909.000 đồng.
Tôi không những được BVQY 211 cứu sống, mà còn được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm dành tình thương hỗ trợ, qua hoạt động “vòng tay yêu thương” của đơn vị. Xin cảm ơn những thầy bộ đội Cụ Hồ, cảm ơn tấm lòng vàng của mọi người dành cho tôi. Bệnh nhân “năm không” Nguyễn Minh Đức chia sẻ.