Cá cảnh

Lương Nguyễn Thị

25/11/2021 15:33

Theo dõi trên

Con và anh Tân thấy bác ấy thả con cá vào thùng nước nên bắt đem về rán lên ăn hết rồi. Nhưng mà tanh lắm, khó ăn lắm!

ca-canh-1637828745.jpg
Cá cảnh (Ảnh sưu tầm)

Nhà bác hàng xóm có thú vui nuôi cá cảnh. Sang nhà luôn thấy bác khoe mới mua được đôi cá này, cá nọ. Một hôm gặp tôi đầu ngõ bác lại khoe:

- Tôi vừa mua được một con cá Rồng đẹp lắm (giá 3 triệu, tương đương gần 3 tháng lương của tôi thời đấy), ưng lắm cô à!

Chiều lòng bác tôi cùng chồng, con sang uống nước trà vặt, đàm đạo về nuôi cá cảnh:

- Nó như người đấy, hôm nào vui mình về nó bơi lượn loạn lên. Hôm nào buồn nó lờ đờ.

Thế rồi một tối nọ con trai tôi thì thào:

- Mẹ ơi! Cá nhà bác ấy tanh lắm, không ăn được đâu!

Bật ngay người tôi hỏi:

- Cá nào?

- Thì cái con cá hôm nọ bố, mẹ và con sang bác ấy khoe đấy!

 Lắp bắp tôi hỏi:

- Sao, sao…?

Mãi sau nó mới nói:

- Con và anh Tân thấy bác ấy thả con cá vào thùng nước nên bắt đem về rán lên ăn hết rồi. Nhưng mà tanh lắm, khó ăn lắm!

Cả bố và mẹ không khóc nổi khi nhà bác hàng xóm đang dậy sóng và chỉ khổ con chó Tun phải chịu trận. Mãi sau này mới biết hôm đấy bác hàng xóm mua bể cá mới về thay cái bể cũ, thả cá tạm vào cái thùng nước.

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Cá cảnh" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn