Chùm thơ hài của Bờm xứ Đoài

Nguyễn Mạnh Hùng

19/03/2024 12:15

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu chùm thơ hài "Bờm Xứ Đoài" của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng..

img-4838-1710825453.jpeg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bờm xứ Đoài
Xưa Bờm có cái quạt mo
Nay Bờm có mảnh ruộng to sổ hồng
Dự án về lấy cánh đồng
- Quan trên xin đổi một chồng đô la
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy la
- Quan trên xin đổi một nhà ơ rô
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy rô
- Quan trên xin đổi một lô nhà lầu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lầu
- Quan trên xin đổi mười đầu xế xe
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy xe
- Quan trên xin đổi i phone, Bờm cười.
 
Phố làng
 Đô thị hoá
Ruộng làng không còn, kinh tế nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ.
Những con đường, ngõ xóm ồn ào hàng quán, nhốn nháo biển quảng cáo, rao vặt.
Nhà nhà kín cổng cao tường
Tình làng nghĩa xóm
Dần thưa…
# Đại công trường.
Bán đất cất nhà, xình xịch ngày đêm
Nhà cao tầng, nhà trọ, chung cư mini …lô nhô
# Giàu bất thường
Xưa: quần quật, quanh năm lam lũ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Nay: Lão nông tri điền bỗng chốc thành đại gia tiền tỷ
Smart phone mỗi người góc
Cờ bạc lô đề í ới
Xe bốn bánh vù vù
Quán game tấp nập con trẻ
Bồ bịch chửi nhau vang ngõ
Nghiện hút, mọi thứ dần không cánh mà bay
Chết trẻ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
# Nghèo bất ngờ
Hết ruộng, mất nhà
Làm thuê, ở trọ
Đời thay đổi nhanh hơn những sợi tóc bạc
Cứ là nông thôn thì chả sao, tự nhiên lên phố.
Xa quê
Dong chơi sang ở trời Tây
Cửa nhà lụp sụp chẳng cây cối gì
Ở nhà đất nhỏ tý ti
Nhưng ta xây dựng rất chi cầu kỳ
 
Sáng ra sữa với bánh mì
Không bằng khoai luộc, tô mì thêm rau
Chuyện trò chẳng biết đi đâu
Gặp Tây ta chỉ gật đầu Hello
 
Ra đường chỉ thấy ô tô
Quạ thì quang quác phát rồ, phát điên
Ăn mày lại rất ngang nhiên
Trải ga ngủ hoặc ngồi thiền rất oai
 
Cạnh nhà hàng xóm Tây lai
Hello họ nói, ta Bye Bye cười
Thôi về đất Việt dong chơi
Trà chanh, chém gió hay bơi ao làng.

Bạn đang đọc bài viết "Chùm thơ hài của Bờm xứ Đoài" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn