
Chiều 13/3/2026, tôi bỗng dưng tăng huyết áp đột ngột, tự đo ở nhà với chỉ số 200/140. Con trai thứ gọi ngay ô tô Grab đưa tôi từ phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ vào thẳng phòng cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội tại số 1 phố Trần Khánh Dư.
Bác sĩ trực lập tức đo lại huyết áp với chỉ số 178/113, cho uống thuốc hạ huyết áp. Sau một lát, huyết áp giảm xuống còn 150/100. Đồng thời, tôi được chụp não để kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Sau khi xem ảnh chụp cắt lớp, bác sĩ trực cấp cứu cho biết não bình thường, chưa có vấn đề gì, nên tôi cũng an tâm, đỡ lo để nhập viện.
Chờ ở phòng cấp cứu khoảng 20 phút, tôi được điều dưỡng viên hướng dẫn nhập viện tại phòng 402 (tầng 4), nhà số 1, Khoa Tim mạch. Phòng 402 có 5 giường, trước đó đã có 4 bệnh nhân; thêm tôi nữa là đủ 5 người, đều ở độ tuổi U80, U90 và cùng có vấn đề về tim mạch, huyết áp không ổn định.

Bảng hiệu hướng dẫn nhà số 1 Bệnh viện Hữu Nghị 9 tầng ghi rõ 8 khoa điều trị.
Tôi nay 76 tuổi, có sổ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội từ năm 1995. Đây là lần thứ hai tôi nhập viện tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Sổ y bạ chỉ ghi việc bó bột và tháo bột do gãy xương mắt cá chân phải, các trang còn lại gần như để trống.
Tôi còn nhớ như in lần thứ nhất nhập viện Hữu Nghị vào 8 giờ tối ngày 22 tháng Chạp năm 2017 (năm Đinh Dậu). Khi đó, tôi bị trượt cầu thang ở nhà, gãy hai xương mắt cá chân phải, được đưa vào cấp cứu rồi chuyển đến Khoa Cơ xương khớp của Bệnh viện Hữu Nghị, do bác sĩ Tú bó bột. Lúc ấy, hai xương chân bị gãy đau quá, tôi không ngủ được, lại bị tiểu đêm nhiều lần; phòng bệnh xương khớp quá đông, phải kê thêm giường nên chật chội. Tôi đã trình bày hoàn cảnh, bác sĩ đồng ý cho tôi điều trị ngoại trú ngay sáng hôm sau, chỉ nằm viện một đêm trắng.
Đúng 45 ngày sau, tôi đến tháo bó bột, chân đi lại bình thường. Sau đó, tôi cũng đã viết bài đăng trên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển để cảm ơn Bệnh viện Hữu Nghị, đặc biệt là bác sĩ Long ở Khoa Cấp cứu và bác sĩ Tú ở Khoa Cơ xương khớp.
Lần này là lần thứ hai, sau gần 10 năm, tôi nhập viện trong tình trạng huyết áp không ổn định, khả năng phải điều trị nội trú trong thời gian dài. Tôi tự nhủ đã nhập viện thì phải triệt để tuân thủ theo hướng dẫn, chỉ định của thầy thuốc. Tôi được đo huyết áp, nghe tim, bắt mạch, phát thuốc; trước khi ngủ buổi tối có được cấp uống một viên thuốc ngủ Seduxen. Đầu giờ buổi sáng và buổi chiều đều được đo huyết áp, kiểm tra tim mạch.
Các cụ trong phòng bệnh 402, vào những giờ rảnh rỗi trao đổi, đều nhất trí cho rằng tinh thần, thái độ phục vụ từ bác sĩ điều trị đến điều dưỡng, y tá tiêm, phát thuốc, lấy ven truyền dịch, nhân viên vệ sinh phòng bệnh… đều niềm nở, từ tốn, tận tình với bệnh nhân, khác rất nhiều so với những năm trước đây. Thuốc men cấp phát cho từng bệnh nhân cũng đầy đủ hơn trước, nhất là đối với những bệnh nhân cao tuổi.

Cuối giờ chiều thứ Ba (17/3), bác sĩ Hải Hà (hình như là Trần Thị Hải Hà) bất ngờ xuống thăm phòng 402, hỏi thăm bệnh nhân. Hỏi nhân viên điều dưỡng thì được biết đó là TS, bác sĩ Trần Thị Hải Hà – Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện.
Vợ ông Thìn, đang điều trị ở giường bệnh số 2 phòng 402, có nhu cầu gặp bác sĩ điều trị thì may mắn được gặp trực tiếp bác sĩ Hải Hà. Bác sĩ đã mời ngay về phòng làm việc để thăm khám và chỉ định đi siêu âm tim mạch, ổ bụng. Vợ ông Thìn vô cùng cảm động, chia sẻ với các bệnh nhân trong phòng: “Hôm nay may mắn gặp được quý nhân phù trợ”.
Nhà tôi ở tận đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, con cháu cứ đòi nấu cơm, thức ăn mang từ nhà xuống bệnh viện cho tôi ăn mới yên tâm. Nhưng huyết áp sau khi uống thuốc đã ổn định, tôi đi lại bình thường, nên tôi bảo con cháu không cần mang cơm cháo tới bệnh viện nữa, để tôi tự xuống căng tin, thích ăn gì thì mua.
Con cháu cũng nghe lời, để tôi tự lo ăn uống, đỡ phải đi lại vất vả, nhất là vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, có khi kẹt xe, đi lại rất khó khăn.
Căng tin Bệnh viện Hữu Nghị phục vụ ăn uống cho bệnh nhân; những bệnh nhân yếu, đi lại khó khăn có thể đăng ký, nộp tiền trước để được phục vụ tại giường theo nhu cầu. Nhìn chung, dịch vụ sạch sẽ, chu đáo.
Tôi đến thăm một bệnh nhân nữ cùng lứa tuổi, là bạn đồng môn Khoa Sử, khóa 13, Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ), đang điều trị ở phòng 403 và một người anh cùng quê điều trị ở phòng 405, đều thuộc Khoa Tim mạch. Cả hai đều có nhận xét tương tự như các bệnh nhân ở phòng 402.
Mỗi ngày ba lần, từ phòng điều trị 402, nhà số 1, sau khi đi thang máy để đến căng tin ăn sáng – trưa – tối, tôi đều đi qua tấm biển đá thạch anh có ghi dòng chữ: “BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ - Giỏi chuyên môn - Sáng tròn y đức”. Có những đêm không ngủ, tôi trăn trở: hai tiêu chí nói trên – coi như hai khẩu hiệu của bệnh viện – qua thực tế điều trị lần này cho thấy bước đầu kiểm nghiệm là tốt, có sự tiến bộ rõ rệt.

Sáng thứ Tư (18/3/2026), huyết áp của tôi trở lại ổn định ở mức 120/70. Sau khi chụp chiếu, siêu âm và kiểm tra tổng thể, các chỉ số tim mạch đều ổn định, tôi đã được xuất viện, mang theo 6 loại thuốc để uống trong một tháng, sau đó sẽ đến Khoa Tim mạch kiểm tra lại.
Xin cảm ơn Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, đặc biệt là Khoa Cấp cứu và Khoa Tim mạch!
Hy vọng lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Giỏi chuyên môn - Sáng tròn y đức” để công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, nhất là người cao tuổi, ngày càng tốt hơn, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.
V.X.B