Cụ ông U80 và hành trình đạp xe gần bốn vòng quanh Trái Đất

Trên những tuyến đường lớn nhỏ ở Đà Nẵng, không khó để bắt gặp hình ảnh các “cua-rơ” nghiệp dư lướt nhanh trên những chiếc xe đạp thể thao hiện đại. Với họ, đạp xe không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn là niềm đam mê, là cơ hội để khám phá thiên nhiên, kết nối cộng đồng.

Trong số đó, cụ Đặng Sự (76 tuổi, trú tại số 100/4 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) là một gương mặt đặc biệt gây ấn tượng mạnh. Làn da ngăm khỏe khoắn, vóc dáng dẻo dai, bộ râu cánh cung, cùng chiếc mũ bảo hiểm và kính râm chuyên dụng khiến cụ nổi bật như một “tay đua” thực thụ. Hiện cụ là hội viên Chi hội Người cao tuổi Tổ 2 và thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp thể thao Azanh - Đà Nẵng.

da-2352345346346-1748748227.jpg
Cụ đang cưỡi “ngựa sắt” trên đường

Hơn 160.000km và hành trình 15 năm đam mê

Bắt đầu đạp xe cách đây hơn 20 năm, cụ Đặng Sự thực sự gắn bó sâu sắc với bộ môn này trong suốt 15 năm qua. Trung bình mỗi ngày, cụ đạp từ 20 đến 30 km. Mỗi tuần, cụ đều cùng CLB thực hiện những chuyến đạp xa đến Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên (Quảng Nam) - cả đi và về khoảng 80 km.

Theo ước tính, trong 15 năm qua, cụ đã chinh phục hơn 160.000km, tương đương gần 4 lần chu vi Trái Đất. Một thành tích đáng nể của người đàn ông ở tuổi U80.

“Nhờ đạp xe, tôi được rèn luyện sức khỏe, được đi nhiều nơi, ngắm cảnh đẹp quê hương, hiểu thêm văn hóa các vùng miền - cũng giống như đi du lịch vậy”, cụ chia sẻ. Những cung đường từ Bắc chí Nam, từ miền Trung đến Tây Nguyên, cụ đã đi qua khoảng 80% đất nước.

Ba thế hệ cùng chung niềm đam mê

Điều đặc biệt là đam mê “ngựa sắt” của cụ không chỉ dừng lại ở bản thân. Gia đình cụ có đến ba thế hệ cùng yêu thích bộ môn này: con trai Đặng Sĩ Dũng (sinh năm 1971), cháu nội Đặng Quốc Khánh (2006), cháu ngoại Nguyễn Đoan Hâu (2005) đều tích cực tham gia đạp xe thể thao.

CLB Azanh mà cụ Sự đang sinh hoạt có hơn 30 thành viên, chủ yếu là người cao tuổi. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như anh Trần Báu, Trần Dư, Phan Phú Long, Trần Quang…, CLB còn có nhiều thành viên nữ từng công tác trong ngành giáo dục như các chị: Lê Thị Minh Thanh, Hồ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Nguyệt. Tất cả cùng tạo nên một cộng đồng sôi nổi, đoàn kết, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

a1-253466773437-1748748172.jpg
Cụ Sự và 1 thành viên check in ở Hội An (Quảng Nam)
5-1748748329.jpg
Cùng với các thành viên trong CLB Azanh tham quan Cột mốc “3 biên”

Xe đẹp - người vui

Với những người đam mê xe đạp thể thao, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là một “người bạn đồng hành” chứa đựng nhiều kỷ niệm. Theo cụ Sự, hầu hết các thành viên CLB đều sở hữu từ 2 đến trên 10 chiếc xe, mỗi chiếc phục vụ cho mục đích khác nhau: tập luyện, thi đấu, du ngoạn hay sưu tầm.

Riêng cụ Sự hiện có 4 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc đắt nhất lên tới 140 triệu đồng và 2 chiếc xe đạp địa hình giá khoảng 18 triệu đồng. “Để sở hữu một chiếc xe đạp xịn, phải đầu tư kỹ lưỡng từ kiểu dáng, phụ kiện đến màu sơn. Xe thường được trang bị thêm bình nước, còi, đèn, đồng hồ đo tốc độ, đo huyết áp…”, cụ cho biết.

Đạp xe để sống vui, sống khỏe, sống có ích

Không chỉ đạp xe rèn luyện sức khỏe, cụ Sự còn tích cực tham gia các chuyến hành trình khám phá lịch sử – văn hóa. Cụ từng đạp xe thăm Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Lăng Bác, hồ Gươm, phố cổ Hà Nội…

“Đạp xe thể thao không ít chuyện buồn vui. Có lúc xe hỏng giữa đường, cả nhóm lại xúm vào sửa; có hôm đang nghỉ bên vệ đường thì bị muỗi, kiến đốt… Nhưng nhờ vậy mà thêm gắn kết, thêm kỷ niệm”, cụ cười chia sẻ.

8-1748748382.jpg

Sau mỗi chuyến đi, các thành viên CLB thường ngồi lại bên công viên, quán nước ven đường hoặc tại nhà bạn để nghỉ ngơi, trò chuyện, kiểm tra xe và lên kế hoạch hành trình tiếp theo. Những khoảnh khắc ấy, được cụ ví như “sinh hoạt định kỳ” đầy ý nghĩa. Họ cũng không quên lưu giữ kỷ niệm bằng những bức ảnh đẹp, chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, cụ Đặng Sự vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. “Tôi có một tham vọng nhỏ: tiếp tục chinh phục 20% vùng đất còn lại trên bản đồ Việt Nam. Chỉ mong đôi chân còn khỏe để được tiếp tục đạp xe, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho xã hội”, cụ bày tỏ.

15 năm rong ruổi cùng chiếc xe đạp trên khắp mọi miền đất nước, cụ Sự không chỉ chạm tay vào một “kỷ lục không chính thức” mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về một lối sống tích cực, chủ động và giàu khát vọng – đúng như tinh thần mà những người cao tuổi thế hệ mới đang từng ngày lan tỏa.