Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ “Đau đáu cánh đồng” của tác giả Trương Anh Sáng đến quý độc giả.
Đau đáu cánh đồng
Trương Anh Sáng
Giọt mồ hôi
lật từng nhát cuốc
hong nắng
tơi mịn phù sa
Mắt thao thức
nhìn vẩy rồng, trăng tán
nếp nhăn gầy
đau đáu âu lo
Rễ xòa ôm đất vào lòng
chắt chiu lắng tụ
oằn cong bầu sữa
muối tiêu khét nắng chạy đồng
Mảnh đất cò con
gồng gánh nheo nhóc đàn con
những bụng ong mong mùa nặng hạt
gầy guộc bàn tay cần mẫn vun trồng
Hừng nắng thăm đồng
ầng ậc nước mắt nghẹn buồng tim
đỡ lọn lúa run run tay gầy guộc
bông dựng cờ, xác xơ vì nhiễm mặn
Nắng nỏ một đời
vỡ đất gieo hy vọng
từng mũi lá xanh
nhưng nhức trồi lên từ lòng đất...