Điện Biên Phủ trên không bắt đầu như thế

Nguyễn Đình Cự

02/11/2022 11:10

Theo dõi trên

Ngay từ tháng 6/1972 qua khai thác tù binh phi công Mỹ trong trại giam, Phòng 70 ( Phòng nghiên cứu tình hình ) Cục tình báo Bộ tổng tham mưu QĐ ta đã nắm được thông tin tại một số căn cứ không quân của Mỹ đang tập luyện theo sa bàn phương án B52 đánh vào Hà Nội.

Nửa đầu tháng 12/1972 Tiểu đoàn 1 thu tin Trung đoàn 75 nắm được tin Mỹ đưa máy bay B52 và máy bay chiến thuật đến các căn cứ xung quanh Việt Nam là U-ta-pao (Thai-lan ), An-đec-xon ( Gu-am ) và căn cứ không quân Đà Nẵng...Ngày 16/12/1972 Bộ Tổng tư lệnh đã đặt 3 thứ quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

dh1aq1-1667362102.jpg
Tên lửa SAM và pháo cao xạ chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong những ngày Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972. Ảnh tư liệu

Ngày 17/12/1972 Tình báo kỹ thuật của ta thu được điện của BTL Thái Bình Dương của Mỹ đóng tại Ha-oai gửi BTL không quân Mỹ tại VN (đóng tại Tân Sơn Nhất ) ra lệnh : " Đình chỉ việc đi phép, yêu cầu mọi phi công ở lại căn cứ sẵn sàng nhận nhiệm vụ ". Lập tức tin này được báo cáo lên Tổng hành dinh. Tống tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Phó tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn nhận định đây là tin rất quan trọng và chỉ thị cho Quân chủng Phòng không-Không quân sẵn sàng chiến đấu.

Sáng ngày 18/12 Trinh sát kỹ thuật lại thu được tin rất quan trọng khác " Number One " sẽ di chuyển đến An-đec-xơn, 13 máy bay tiếp dầu di chuyển đến gần VN, Các tầu sân bay trên biển Đông di chuyển lên qua vĩ tuyến 19 một cách bất thường. 15 giờ chiều thu được tin các tốp B52 lần lượt xuất hiện trên mạng dẫn bay toàn cầu trên hành trình từ Gu-am về VN.

19h10 Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh Phó Cục trưởng Cục tác chiến làm nhiệm vụ trực ban tác chiên phòng không tại Bộ Tổng tham mưu báo cáo Đại tướng Tổng tư lệnh qua điện thoại: " Thưa thủ trưởng B52 đã cất cánh từ Gu-am và U-ta-pao .. nhiều tốp bay dọc theo sông Mê-công lên phía Bắc ". Đại tướng ra lệnh : " Kiểm tra lại . Thông báo ngay cho BTL Phòng không- Không quân , cho Hà Nội , Hải Phòng báo động " . Nhận lệnh từ Tổng tư lệnh tướng Ninh lập tức truyền lại cho Trực chỉ huy Quân chủng PK-KQ và đến bên tường ấn nút còi báo động liên hồi lâu và gấp. Tiếng còi trên nóc nhà Quốc hội réo lên từng hồi dài. Liền sau đó một loạt còi khác từ Sở chỉ huy BTL Thủ đô Hà Nội cũng vang lên khẩn cấp.

19h48 tiếng bom B52 nổ rền, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. 20h20 Phó tư lệnh QC Phòng Không - Không quân Nguyễn Quang BÍch báo cáo : " Tiểu đoàn tên lửa 59, Trung đoàn 261 Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã bắn rơi một B52 tại Phủ Lỗ, Đông Anh ". Tin chiến thắng xé toang bầu không khí căng thẳng.Tổng tư lệnh bước ra khỏi hầm chỉ huy , trời se lạnh nhưng lòng người ấm áp lạ thường.

Điện Biên Phủ trên không đã bắt đầu như thế !

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Điện Biên Phủ trên không bắt đầu như thế" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn