
Năm học 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt khi mà cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam đang gồng mình nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. Trong hoàn cảnh ấy, ngành giáo dục nhiều địa phương đã không thể tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp, học trực tiếp. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn đối với thầy và trò. Hoàn cảnh đặc biệt sẽ phải chọn giải pháp phù hợp để đảm bảo chương trình dạy và học đó là tổ chức Lễ khai giảng qua truyền hình, dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho thầy cô, học sinh và phòng, chống dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tạp chí điện tử Văn hoá và phát triển trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, học sinh và độc giả tác phẩm “Đón chào năm học mới” nhưmột sự sẻ chia, đồng cảm với quý thầy cô và các em học sinh trước thềm năm học mới.
Đón chào năm học mới
khai giảng qua truyền hình
lòng xiết bao nỗi nhớ
những gương mặt thân thương
Đón chào năm học mới
cái trống trường buồn thiu
nằm im trong lớp học
nhớ tiếng trống khai trường
Đón chào năm học mới
phấn trắng với bảng đen
thầm thì “sao mà nhớ”
những cánh tay xung phong
Đón chào năm học mới
sân trường nhớ bước chân
kéo co, chơi chuyền chắt
tươi rói những nụ cười
Đón chào năm học mới
ghế đá buồn xanh xao
nhớ dáng người học bài
bàng xoè ô che nắng
Đón chào năm học mới
phải học trực tuyến rồi
mong sao con covid
đừng cứ mãi sinh sôi
Cùng nhau học trực tuyến
cùng học qua truyền hình
nỗ lực cùng cố gắng
điểm chín, mười xinh xinh
Phạm Minh Phong
23:15 04/09/2021
Tuyệt vời lắm. Bài viết có ý nghĩa rất thiết thực trong thời điểm hiện tại. Cảm ơn tác giả
Phạm Minh Phong
23:12 04/09/2021
Hay lắm chú à. Rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm nhạy cảm này. Cảm ơn chú