“Dòng máu đặc cảnh” -  lằn ranh Thiện – ác mong manh

Dẫu khai thác một chủ đề chẳng hề mới lạ: những góc khuất trong cuộc chiến phòng chống tội phạm, “Dòng Máu Đặc Cảnh” vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sở hữu cốt truyện táo bạo cùng sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính.

Dựa theo tiểu thuyết Blood of the Policeman của nhà văn Nhật Bản Joh Sasaki, t, Dòng Máu Đặc Cảnh (“The Policeman’s Lineage”) đã nhanh chóng trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất khi trình chiếu tại quê nhà Hàn Quốc.

Quy tụ dàn sao tên tuổi gồm Cho Jin Woong, Choi Woo Shik,  Park Hee Soon…, chuyện phim xoay quanh nhân vật Choi Min Jae (Choi Woo Shik), cậu cảnh sát trẻ có niềm tin mãnh liệt vào đạo đức nghề nghiệp.

chuyphim1-1645799501.jpg
  Poster phim “Dòng Máu Đặc Cảnh.”

 

Nhờ đức tính này, anh được thanh tra Hwang (Park Hee Soon) bên Bộ Nội vụ chú ý. Ông cử chàng lính mới sang đơn vị của Park Kang Yoon, điều tra viên cấp cao nổi tiếng nhờ thành tích bắt giữ tội phạm khó ai sánh kịp. Nghi ngờ ông Park sử dụng nguồn tiền bất chính cho hoạt động phá án, thanh tra Hwang giao Choi Min Jae nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng chứng tỏ ông Park là cớm bẩn.

Khác hẳn mấy tay cảnh sát xuề xòa, thường xuyên ăn bờ ngủ bụi trên phim Hàn, hai nhân vật chính ở Dòng Máu Đặc Cảnh đảm bảo sẽ làm khán giả thích thú. Vì tính chất công việc chuyên điều tra những kẻ thuộc giới siêu giàu, cặp đôi Park – Choi phải đầu tư cho vẻ ngoài nếu muốn tiếp cận, thu thập thông tin về chúng.

Vì thế cả hai luôn xuất hiện trong bộ dạng lịch lãm, lái xe sang cũng như liên tục lui tới các tụ điểm giải trí hào nhoáng. Chưa kể, với phương châm “mọi hoạt động phục vụ việc bắt giữ tội phạm đều hợp pháp”, điều tra viên họ Park chẳng ngại lách luật, sử dụng cách thức không tưởng để tóm gọn nghi can. Phim mang đến hình tượng rất thú vị về người cảnh sát chuyên bắt tội phạm hệ “con nhà giàu”.

Song bộ phim của đạo diễn Lee Kyu Man không thiếu yếu tố hành động, đuổi bắt tội phạm gay cấn, hay những kế hoạch đánh án thuyết phục. Bộ phim sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, bởi sự mới lạ, liên hệ với rất nhiều nhân vật và góp phần thay đổi hoàn toàn cục diện cuối phim.

Tác phẩm cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm trong nội bộ cảnh sát Hàn Quốc. Không khai thác nỗi sợ bị bại lộ danh tính của các đặc vụ nằm vùng, chính không khí căng thẳng, ngột ngạt trong phim là nơi bắt nguồn từ sự dằn vặt, tự vấn bản thân của chàng lính mới khi phải đào bới quá khứ, đời tư cấp trên.

Với diễn biến ngày càng gay cấn, bộ phim đặt nam chính lẫn người xem vào không ít tình thế éo le. Đứng giữa lằn ranh thiện ác mong manh, Choi Min Jae buộc phải lựa chọn hoặc đứng về phía thanh tra Hwang – gìn giữ phẩm giá liêm khiết, chính trực dù điều đó có khiến mình để lọt kẻ xấu, hoặc chấp nhận “nhúng chàm” như điều tra viên họ Park nhằm thực thi công lý đến cùng.

Tài tử Choi Woo Shik, ngôi sao phim Ký Sinh Trùng, bộ phim từng đoạt giải Oscar, đã có màn lột xác đáng nhớ ở Dòng Máu Đặc Cảnh. Anh không còn vẻ ngây ngô, vụng về, mà hóa thân thành cậu thanh niên ương ngạnh, lột tả trọn vẹn tâm trạng day dứt, hoang mang ở một cảnh sát trẻ lần đầu bước vào “vùng xám” của cuộc chiến phòng chống tội phạm, nơi mà lòng tin lẫn lập trường bị thử thách dữ dội.

Dòng Máu Đặc Cảnh khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25/02/2022.

Traile:  https://www.youtube.com/watch?v=b-nA92Qfi2Q