Bệnh sĩ

Hằng Minh Vũ

28/08/2021 22:31

Theo dõi trên

Gã từ Hà nội về quê họp lớp. Chỉ vì trót khoe làm Giám đốc công ty nên phải oai tý chứ. Thế là gã nghiến răng ken két thuê cái xe bẩy chỗ cho xứng tầm!

benh-si-1630139303.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Nhét vào ngăn trong ví mớ tiền lẻ, ngăn ngoài lấp ló mớ ngoại tệ đủ các nước từ Thái, Ấn , Hồng kong, rồi đô Úc Đô Mỹ. Mệnh giá không cần cao, cứ ngoại là ok. Về quê ví phải phồng mí oai.

Đánh xe đến cổng nhà cô bạn, thay vì cua vào sân vì sân khá rộng, hắn đậu ngoài đường rồi vào trong nhà uống cà phê đợi bạn thay đồ.

Ngoài đường, Đôi nam nữ mải buôn lao rầm vào xe, bay cái gương và xược một vệt dài. Ngó đông ngó tây không thấy chủ xe đôi thanh niên dông thẳng.

Hắn từ trong nhà cùng cô bạn xúng xính áo dài đi ra.

Ô hô! mặt méo xệch nhưng hắn vẫn cố gượng:

- Không sao. Xe có bảo hiểm rồi.

Lúc tan họp lớp quay về Hà nội hắn nhận được tin nhắn của bạn: cầm tiền trong hộc xe đi sửa xe nhé.

Ông bỏ nghề bán hàng đa cấp đi. Sang chỗ thằng em tôi mà làm cho nó.

Tôi nói chuyện với vợ ông rồi,đồng tiền do mồ hôi công sức mình làm ra mới giá trị ông ạ. Hi vọng sớm được gặp ông!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bệnh sĩ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn