Chùm thơ Phạm Đức Hân

Phạm Đức Hân

27/02/2023 16:12

Theo dõi trên

Trân trọng giới thiệu Chùm thơ của tác giả Phạm Đức Hân.

anh-mang-tinh-minh-hoa-1677489024.jpg
Ảnh minh họa

Chợt Nhớ

(Kỷ niệm những năm tháng giúp bạn Lào 1977-1987)

Anh đi tiễu phỉ mùa khô rừng Lào thay lá

Những chùm phong lan bám trụ  thân cây

Khoe sắc trắng ngà vàng tươi trong nắng

Suối mùa này róc rách nước trong veo.

 

Nằm trên võng nối hai đầu nỗi nhớ

Cây súng ngang mình thơm mùi khói lửa

Nhìn trời xanh rạn vỡ qua cành khộp khô

Dãy núi đá Phu Bia màu chi nhấp nhô điểm đến.

 

Mây mồ côi bay lững thững bơ vơ

Chợt nhớ về mùa thu quê ta trung du

Lúa chín vàng ôm bờ rát bọng chân em gái

Châu chấu bâu kín thân ngọn cỏ may.

 

Giật mình đập cánh bay vù đàn chim gáy

Đêm trăng nướng ngô nếp thơm mùi béo ngậy

Em cười sáng trắng nửa vầng trăng

Mùa này ở quê ta mùa cưới

Biết có người con gái đang chờ.......!

 

Áo cưới em đã mặc một lần

(Tặng Thuỷ Nguyễn -Áo dài Hà thành)

Con phố đông vui tiệm chật người

Áo xanh áo đỏ miệng cười tươi

Em ngồi may áo áo tím ơi

Có biết một người đang nhìn trộm.

 

Mái tóc bờ vai khát trên môi.

Em may áo cưới cho nhiều đôi

Áo em đã cất bao năm rồi

Có một người muốn em mặc lại

Xuân có tái lai anh ngỏ lời.

 

Đường may rối chỉ tay lóng ngóng

Vành tai đôi má xuân đỏ ửng

Mấp máy đôi môi mắt em cười

Chuyện xưa rồi khó nói lắm anh ơi.

 

Giận anh

 

Có lẽ nào em lại giận anh

Vệt son môi làm tình mình tan vỡ

Em ơi em xin em tha thứ

Trong cơn say người ấy vô tình.

 

Biết đời vẫn đẹp khi chẳng có anh

Thôi quyên nhé cho cõi lòng thanh thản

Để thu vẫn xanh và đêm trăng sáng

Đông có tàn nhưng lộc ngủ chờ xuân.

 

Em quay mặt đi chẳng nhìn anh nữa

Lối về đêm nay nhìn trăng trăng vỡ

Con đò buồn tênh cầu lỡ nhịp tình

Ngọn đèn đường đỏ mắt khóc như anh.

 

Gió thu lạnh xiết vào tim tê buốt

Vẳng bên tai tiếng thơ ai tha thiết

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu  mà chắc được yêu?"*

*Thơ Xuân Diệu

Bạn đang đọc bài viết "Chùm thơ Phạm Đức Hân" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn