Khai  bút: Như đang hát khúc hoan ca

Lê Phượng

10/02/2024 21:39

Theo dõi trên

Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ khai bút của tác giả Lê Phượng. Bài thơ là sự thể hiện của tâm hồn thi sĩ, của tình yêu quê hương, của niềm tin vào cuộc sống. Bài thơ cũng là lời chúc mừng năm mới, mong cho mọi người đều được như cây mai, vượt qua khó khăn, đón nhận niềm vui. Bài thơ có ngôn ngữ đơn giản, gần gũi, nhưng giàu cảm xúc và ý nghĩa.

cay-mai-1707575749.jpg
 

 

Ồ cây mai nhà ta! Cây mai nhà ta!

Ta từng bứt từng lá, từng lá

Tự nhủ lòng như đang bói hoa

Này thì được, này là không

Được không vần xoay mãi

Như sắc – không trong đời

Tự an ủi mình đành chịu vậy thôi!

 

Ôi cây mai nhà ta!

Bao giờ cây ra hoa ?

Sớm chăng? Muộn quá chăng?

Kiên trì và nhẫn nại,

Chịu đau, cởi áo mình, trơ cành mà không nói

Có phải khi cho đời cái đẹp

Phải trải qua bao nỗi xót xa?

 

Ôi cây mai nhà ta!

Sáng nay cây dang tay giữa trời

Ngàn hoa bừng nở

Rung rinh cùng gió

Như đang hát khúc hoan ca.

cay-mai-2-1707575749.jpg
 

P/s : Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc bài viết "Khai  bút: Như đang hát khúc hoan ca" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn