Món quà quý hiếm - Bộ sách "Cõi nhân gian" của Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành

Đặng Vương Hưng

26/01/2022 17:44

Theo dõi trên

Tôi vừa nhận được món quà quý hiếm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần: Bộ trường thiên tiểu thuyết 4 cuốn (mỗi cuốn 2 tập, dày 450 trang khổ lớn) cùng tên "Cõi nhân gian" của Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành.

Quà quý, là bởi vì sách được in đẹp, chất lượng giấy tốt, đóng bìa cứng, có áo bọc lót, mỗi màu bìa sách một tờ gác in mầu khác nhau. Còn hiếm, là bởi sách chỉ in có 300 bản, được đánh số thứ tự dành tặng... (bản của tôi là số 27). Vậy là yên tâm, mấy ngày nghỉ Tết này không lo thiếu sách để đọc và suy ngẫm rồi!

chudvh1-1643193626.jpg

 

Còn nhớ, hồi cuối năm 1995, khi tôi vừa "từ quê ra tỉnh, từ rừng về phố" được vài năm, may mắn mua được mảnh đất nhỏ, trong một con ngõ sâu, cạnh "Xóm Liều" ở Hà Nội, liền quyết định xây nhà... khi hoàn thiện công trình, đã nhờ Nguyễn Phúc Lộc Thành tư vấn mua gạch lát nền và thiết bị vệ sinh. Chẳng là Thành là bạn đồng môn Viết văn Nguyễn Du với tôi. (Tôi học Khoá 3, còn Thành học Khoá 5, cùng chú em trai Đặng Vương Hạnh của tôi). Hồi đó, với tôi Thành đã là "đại gia", là chủ khách sạn và đi xe sang. Vậy mà, anh đã dành cho tôi cả buổi sáng, cùng đi xe máy, đưa đến giới thiệu từng đại lý vật liệu và thiết bị vệ sinh. Buổi trưa, khi công việc hoàn thành, tôi mời Thành ăn trưa cùng để thay lời cảm ơn và đề nghị anh tự chọn nhà hàng. Bất ngờ, Thành chỉ gánh bún đậu mắm tôm cạnh đường Mai Hắc Đế: "Ta làm một suất bún đậu cho nhanh anh ạ!". Tôi gật đầu, gọi thêm 2 vại bia hơi. Nhưng bữa "chiêu đãi" đó của tôi cũng dở dang, bởi vừa gắp được miếng bún, uống một hớp bia, Thành đã có điện thoại. Nghe xong, anh gãi đầu, thanh minh: "Khổ quá, trưa nay em hẹn đối tác mà suýt quên. Thôi để hôm nào thư thư, anh em mình ngồi với nhau sau. Em sẽ mời anh và mấy anh em nữa sang quán Lá bên Gia Lâm...".

Mới đó, mà hơn 1/4 thế kỷ đã trôi qua. Bây giờ, Nguyễn Phúc Lộc Thành không chỉ là một Doanh nhân thành đạt, mà còn là một Nhà văn đích thực và nổi tiếng. Mấy năm gần đây, anh viết như lên đồng, như "tẩu hoả nhập ma" cả Thơ và Văn. Chỉ riêng năm 2018, Nguyễn Phúc Lộc Thành trình làng tới 5 tập sách, trong đó có 4 tập thơ Lục bát: Giấc mơ Sông Thương (2 tập); Chiều và Chân quê; làm cả làng Thơ Việt sôi sục...

Tuần trước, khi tôi gửi tặng Nguyễn Phúc Lộc Thành tập tuyển "Lục bát mỗi ngày"; anh nhắn tin lại cảm ơn và bật mí: "Em sắp hoàn thành bộ tiểu thuyết "Cõi nhân gian" gồm 8 tập, được in thành 4 cuốn, đảm bảo đọc hấp dẫn từ đầu đến cuối. Anh sẽ không thất vọng đâu!".

"Kính gửi anh Thành. Em tên là Trung. Năm 13 tuổi, em có đọc tác phẩm Cõi Nhân Gian của anh. Tác phẩm đó đã hình thành nên tính cách của em bây giờ. Hôm qua, em có tìm lại được cuốn sách này ở thư viện của trường Harvard. Em rất vui vì được đọc lại nó. Em xin cảm ơn anh vì tác phẩm này. Bây giờ em 32 tuổi, như vậy đã gần 20 năm rồi em mới xem lại được sách"; "Đọc lại nó mới thấy 20 năm qua mình từ một cậu bé thành người lớn, rất nhiều cách hành xử và quyết định lớn trong cuộc đời mình bị ảnh hưởng bởi cuốn sách của anh. Nhiều điều đạt được và cả thua thiệt cũng từ đó mà ra...". "Có lẽ, cả một thế hệ những năm 1990 đã đọc và nhớ nó"; "Mỗi lần vô tình nhớ lại các chi tiết trong đó, cảm giác như một kiếp khác. Em là con người bây giờ một phần cũng vì Cõi Nhân Gian".

Xin mượn lời trích từ nội dung bìa 4 của các cuốn sách trong bộ tiểu thuyết Cõi Nhân Gian để làm lời kết cho "tút" ngắn này. Bởi tôi là "cậu bé" 32 tuổi ấy nói đúng!

Hà Nội, chiều 26/1/2022

Đ.V.H

Bạn đang đọc bài viết "Món quà quý hiếm - Bộ sách "Cõi nhân gian" của Nhà văn Nguyễn Phúc Lộc Thành" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn