Tệ như Cu Lì

Bùi Trung.

08/09/2021 14:59

Theo dõi trên

Xóm trọ nhà ông Bảy đa số là khách trọ Bình dân, khách trọ thuê phòng toàn là lao động chân tay dạng tay làm hàm nhai. Nguyên một ngày làm cắm đầu cắm cổ chiều về là phải nhậu. Nhậu xong là lấy loa kẹo kéo ra hát dậy trời dậy đất.

Mạnh ai nấy hát chẳng ai nhường ai, phe nào không hát được thì mở nhạc Remix Thái lan nghe cà ét cà ét... ai cũng bực mà chẳng ai quan tâm vì nhà nào cũng hát thì ai nói được ai?

ch-que1z-1631087908.jpg
Ảnh do tác giả tuyển chọn.

Chỉ có một phòng im re, vợ chồng về tới là đóng cửa. Anh chồng thì cao kều bặm trợn mình mẩy xăm tùm lum nghe nói theo làm bốc vác ở ngoài khu chợ? Còn cô vợ trắng trẻo xinh xắn dễ thương chỉ quanh quẩn trong nhà không la cà cờ bạc đề đóm gì.

Chiều nào xóm trọ cũng thấy anh chồng tay xách về bọc rượu, bọc mồi về tới nhà nhậu cũng không mời ai, ai mời anh ta cũng lắc đầu từ chối. Một buổi chiều sau khi thấy anh ta xách mồi về chừng 1 tiếng sau nghe tiếng la hét của người vợ, tiếng đánh đập la lối giận dữ của người chồng.

Ai cũng nghĩ :

- Chết rồi... Thằng này nó ghen nó đánh vợ trong nhà nhưng nó đóng cửa thì làm sao mà can?

Một người nhanh trí kêu ông chủ nhà trọ:

- Chú Bảy ơi chú có số điện thoại báo công an liền, trể thì cái thằng cô hồn nó đánh chết con nhỏ bây giờ.

Nghe điện báo của chú Bảy chừng 10 phút sau là một anh công an và 2 anh dân phố tới gõ cửa căn phòng của anh chồng vũ phu.

Vừa mở cửa ra nhìn thấy nhà cửa tan nát, anh chồng được mời về đồn công an. Cô vợ là người bị hại cũng lấm lét đi theo.

Tới đồn Công an vừa ngồi xuống bàn mần việc anh công an khu vực vỗ bàn cái chát hỏi phủ đầu:

- Anh tên gì?

- Dạ em tên Cu Lỳ.

- Họ và tên?

- Dạ Nguyễn văn Lỳ.

- Làm nghề gì?

- Dạ làm cu li.

- Từ đâu tới đây thuê nhà trọ?

Vuốt cái đầu máu anh chồng nói tiếp :

- Thưa cán bộ Nhà tui ở gần đây thôi, tại nhà tui chật nên mới mướn nhà trọ. Mà tui có làm gì đâu mà mấy anh mời tôi lên đây?

- Anh ăn nhậu rồi đánh đập phụ nữ, đánh đập vợ mình ai cũng biết còn chối nữa hả?

- Trời ơi ai thấy tui đánh vợ tui?

- Anh đóng cửa lại sao mà thấy?

- Ai thấy tui uống rượu?

- Ai cũng nói chiều nào anh cũng xách bọc mồi, bọc rượu đem về chẳng lẽ để ăn cơm.

Anh chàng Cu lỳ gãi cái đầu ngập ngừng nói nhỏ :

- Thì bọc mồi để ăn cơm còn bọc rượu...

- Bọc rượu ngâm giấm hả?

- Dạ bọc rượu là của con vợ em nó uống. Nó chiều nào cũng làm vài xị cho dễ ngủ còn em đâu có biết nhậu nhẹt gì đâu.

Anh Công an quát lên:

- Anh không nhậu vậy ai đánh đập quậy phá trong nhà để người ta điện báo công an?

- Dạ con vợ em nó sỉn rồi nó cằn nhằn ghen bóng gió nó nói tuần này em làm sao ít tiền nên đánh em te tua như vậy chớ em đánh nó hồi nào đâu. Không tin sếp hỏi nó coi ai đánh ai?

- Sao anh phải đóng cửa?

- Dạ tại vì sợ bà con lối xóm biết em sợ vợ họ cười em.

- Vậy ai đánh ai la?

- Dạ... Nó đánh em la.

Anh Công an hỏi người vợ :

- Chị kia. Có đúng là chị nhậu rồi đánh chồng mình không vậy?

Người vợ lí nhí :

- Dạ em lỡ dại... Cán bộ tha cho em em hứa không tái phạm nữa ạ.

Cố nín cười anh Công an nói:

- Vậy thì anh Cu Lỳ có thể đi về.

Anh chồng chỉ cô vợ :

- Dạ còn con vợ em ?

- Làm cam kết rồi mới được về chớ làm sao nữa. Còn anh nữa... Ráng mà làm đàn ông đi. Tệ gì mà tệ dữ vậy mà cũng gọi là Cu Lỳ./.

Bầu Tèo.(BT)

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Tệ như Cu Lì" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn