Truyện cười: Tuyệt đối không được bán

Phạm Văn Tình

04/10/2021 21:43

Theo dõi trên

Một thành viên trong Ủy ban chống tệ nghiên rượu Pháp đã đi đến một vùng hẻo lánh xa xôi để tuyên truyền. Ông có thói quen uống sữa trong khi thuyết trình.

bo-sua-1633353563.png
Ảnh internet

Một buổi tối, ông đã đặt lấy sữa ở trang trại nọ. Tin vào quan niệm của mình, người chủ trại đã pha vào sữa một lượng rượu ngang đáng kể.

Trong buổi nói chuyện, giữa chừng nhà diễn thuyết lấy chai “sữa” ra uống một ngụm. Ông ngạc nhiên uống một ngụm lớn và cứ thế ừng ực uống nhiều ngụm nữa cho tới cạn sạch chai.

Tan cuộc họp, mặt ửng hồng đầy sinh động, ông tiến tới người chủ trại:

- Có đúng là ông đã cung cấp sữa cho tôi tối nay không?

- Thưa vâng! – người chủ trại lúng túng. – Tôi hơi nhầm lẫn ạ.

- Tôi muốn khuyên ông điều này. – Thành viên chống nghiện rượu nói. – Tuyệt đối không được bán con bò ấy nhé!

 

Bạn đang đọc bài viết "Truyện cười: Tuyệt đối không được bán" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn