Vừa qua, trong 2 ngày 15, 16/12, 25 thành viên thuộc đoàn thiện nguyện của Hội Doanh nhân Sài Gòn và Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI) đã vượt chặng đường hơn 1,5 nghìn cây số để trao quà cho người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Phú Yên (cũ) và tỉnh Khánh Hòa.
Hành trình thiện nguyện này đã trở thành một điểm sáng nhân văn, khi những gì mà cộng đồng doanh nhân Sài thành mang đến không chỉ là những hỗ trợ thiết thực mà còn là niềm tin và động lực để bà con vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.
Trong suốt hành trình, đoàn thiện nguyện với gần 30 thành viên đã trực tiếp trao tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá hơn 800 triệu đồng cho 910 hộ dân. Cụ thể, đoàn thiện nguyện đã trao tận tay người dân địa phương 650 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm 200 phần quà (mùng, mền), 180 áo thun, 1.000 bóng đèn LED, 300 ba lô và 100 chiếc mền, qua đó kịp thời hỗ trợ bà con tháo gỡ những khó khăn cấp bách và tái thiết đời sống sau lũ.
Tại xã Ô Loan, tỉnh Phú Yên (cũ), đoàn thiện nguyện đã trao quà cho 300 hộ dân, đồng thời đến tận nhà để thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau lũ lụt. Bên cạnh đó, tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, 600 hộ dân đã vui mừng đón nhận những suất quà ấm áp từ đoàn thiện nguyện.
Ông Tôn Thạnh Nghĩa - UV.BCH, Trưởng Ban Công tác xã hội Hội Doanh nhân Sài Gòn, Trưởng đoàn công tác chia sẻ với bà con nhân dân xã Ô Loan, tỉnh Phú Yên (cũ) rằng thông qua chương trình lần này, các nguồn lực hỗ trợ được phân bổ dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, qua đó phát huy hiệu quả thiết thực của hoạt động thiện nguyện và lan tỏa thông điệp yêu thương của cộng đồng doanh nhân TP.HCM đến đồng bào vùng thiên tai.
Trong khi đó, trò chuyện cùng người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch HASI bày tỏ những phần quà mà HASI cùng Hội Doanh nhân Sài Gòn trao tặng dịp này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thắm đượm tình cảm và sự sẻ chia chân thành của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM gửi đến bà con nhân dân nơi đây, qua đó phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sản xuất.
Đón nhận suất quà hỗ trợ trên tay, cụ ông Nguyễn Văn Bính (88 tuổi), ngụ tại thôn Phú Tân 1, xã Ô Loan vui mừng nói: “Bão lũ đi qua rồi nhưng đời sống của chúng tôi còn rất nhiều khó khăn. Tôi cùng bà con nơi đây rất vui khi nhận những suất quà của đoàn thiện nguyện.”
Ông Phạm Văn Long - trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan - người gần đây được mệnh danh là “trưởng thôn đi chân đất” nhớ tên 3.200 người dân không cần giấy tờ tâm sự: “Tôi cùng bà con nhân dân ở đây rất trân quý sự hỗ trợ của đoàn thiện nguyện dịp này. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của đoàn thiện nguyện trong việc khôi phục sinh kế dài hạn cho người dân sau thiên tai.”
Bà Nguyễn Thị Kê (sinh sống tại xã Diên Điền) bộc bạch bà cảm thấy xúc động khi nhận được quà cùng sự quan tâm, động viên của đoàn thiện nguyện, nhất là khi đoàn thiện nguyện đã không quản ngại đường sá xa xôi, đến tận nơi để nhiệt tâm giúp đỡ địa phương.
Những việc tử tế dịp này cùng những chiến dịch, hoạt động cứu trợ khác trên cả nước dành cho các vùng lũ trong thời gian qua thực sự đã khắc họa rõ nét nghĩa tình đồng bào. Khi chuyến xe nghĩa tình lăn bánh rời các xã Ô Loan và Diên Điền, điều đọng lại với các hộ dân ở những nơi này không chỉ là niềm vui khi được “tiếp lửa” mà còn là cảm giác được sẻ chia, thấu hiểu và động viên để tiếp tục hành trình phục hồi cuộc sống.