Nếp quê Thầy gửi

Vu Nguyen Tran

23/01/2022 07:18

Theo dõi trên

Đang ngồi uống bia cỏ với mấy bác hàng xóm thấy cuộc gọi đến, mở máy hóa ra cô bạn cùng lớp phổ thông ngày nào.

Này, ông có ở gần nhà tôi không qua nhà tôi nhận quà nhé!

Quà gì vậy? Mà của ai chứ?

nep-que-1642868002.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn

 

Thầy Tân gửi gạo nếp quê cho tụi mình ăn tết.

Trời! Thực sự xúc động xen với cả sự ngạc nhiên .

Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi từ 40 năm trước. Thầy đã về nghỉ chế độ cũng được hơn chục năm. Sau khi nghỉ Thầy về quê sống những năm cuối đời.

Nghe thầy kể, quê là chốn để những người con thoát ly trở về.

Quê Thầy ở một tỉnh duyên hải rất nổi tiếng về các giống lúa.

Mấy năm trước khi có dịch hàng năm tụi tôi họp lớp đều mời thầy tới để cho chúng tôi được ôn lại tuổi học trò

Hai năm trở lại đây không được tổ chức nên chúng tôi cũng không được gặp mặt Thầy mà chủ yếu là liên lạc với thầy qua điện thoại.

Một ngày cận kề tết nguyên đán. Học trò được nhận món quà quê từ chính người thầy của mình thuở xưa. Sự xúc động dâng trào đến rơi nước mắt.

Mấy cân gạo nếp mà cảm thấy như cả một cánh đồng gói trọn cả tình cảm của thầy trong đó.

 P/S: Em cảm ơn người thầy đáng kính của chúng em.

Theo Chuyện làng quê 

Bạn đang đọc bài viết "Nếp quê Thầy gửi" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn