Quỹ đen của bố

Bố tôi có quỹ đen. Tôi xây nhà, ông gạ "bố cho mày 20 triệu, đừng nói với ai", dĩ nhiên là tôi thà đi vay chứ không lấy tiền của bố. Rồi sinh nhật tôi, ông tặng tôi chỉ vàng và cũng dặn không được nói với ai, nhưng tôi vui mồm khoe với mẹ, bà bảo ông "nó là con riêng ông à mà ông phải dấm dúi cho nó". Tôi cứ thế lớn lên và trưởng thành trong tình yêu thương của bố mẹ.
chuy-lg-que6-1634026892.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

Lần này ông bà bán đất, bà bảo ông "cho riêng bố mày 10 triệu, đi rủ gái cà phê cà pháo thoải mái, số còn lại gửi ngân hàng". Tôi hóng hớt chen vào "mẹ dại rồi, đưa trước năm triệu thôi, bố đi về có cờ nhíp hot thì đưa nốt", mẹ tôi khoái chí bảo "ừ, đúng rồi, về có cờ nhíp tao thưởng thêm năm triệu là mười lăm triệu". Bố tôi chỉ ngồi cười típ mắt.

Bao nhiêu triệu thì bố tôi cũng chẳng tiêu gì, con cháu ai thiếu thì ông cho vay, anh em ai nghèo thì ông hỗ trợ. Về quê, về quán thăm thú bạn bè, thầy cô, biếu mỗi người một tí gọi là thơm thảo. Đấy là quỹ đen của bố tôi.

Theo Chuyện làng quê