Bài viết mới nhất từ Nguyễn Thị Diệu Huyền - Nguyễn Thị Khánh Linh - Lê Thị Kiều Oanh
Mái ấm của tình thương và lòng nhân ái
Một ngày giữa tháng 5, chúng tôi tìm về thôn Tả Thanh Oai, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để đến Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa do bà Đoàn Thị Hoa làm Giám đốc.
Gặp người nhạc sĩ “canh cho Bác ngủ”
Có một nhạc sĩ mà có thể tên của ông không nhiều người biết nhưng ca khúc của ông thì vang vọng trong lòng người nghe suốt 46 năm qua, nhất là mỗi dịp tháng 5 lại về, đó là ca khúc “Chúng con bên giấc ngủ của Người”: “Vinh quang con đứng bên Người/ Canh cho Bác ngủ ngon giấc/ Trên môi như Bác vẫn cười/ Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy…”. Ở tuổi xấp xỉ 70, tác giả của ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước vẫn coi đó là “món quà” trời ban cho mình ở tuổi 23.
Những người lặng lẽ lan tỏa lòng nhân ái
Khi cuộc sống có những bộn bề khó khăn, nhìn vào những tấm gương người tốt quanh ta, sẽ giúp con người có thêm động lực để học tập, công tác và làm những việc tử tế trong xã hội. Qua người quen giới thiệu, chúng tôi đã lần lượt gặp một số người đang lặng lẽ lan tỏa lòng nhân ái trên địa bàn quận Hà Đông (thành phố Hà Nội).