Tạm biệt năm 2021 đón chào năm 2022

Sơn Lê Bá

31/01/2021 19:39

Theo dõi trên

Năm 2021 chỉ còn 14 giờ nữa là kết thúc. Trời Hà Nội đang tiễn biệt năm 2021 bằng những giọt mưa phùn nhẹ.

nham-dan-2022-1640997475.jpg
Ảnh minh họa

 

Phải chăng đây là giọt lệ của Trời, Đất tiễn biệt năm cũ đã qua, một năm đầy biến động và thử thách. Những giờ phút sắp kết thúc năm cũ này, Người Dân Việt Nam vững lòng hơn và  như đầy suy nghĩ để tiễn biệt nó.

Năm 2021 toàn Người Dân Việt Nam chịu quả nhiều mất mát đau thương vì Đại Dịch Covid 19 gây ra. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 5 tháng đã hơn 30 ngàn người thân đã ra đi vĩnh viễn. Có những gia đình chỉ còn lại các đứa trẻ thơ hoặc các Cụ Già cao tuổi. Nhưng Việt Nam đã không lùi bước. Chỉ hơn 4 tháng mà toàn đất nước từ chỗ rất ít người được tiêm thử nghiệm Vaccine Nanocovacc của VN mà đến hôm nay đã hơn 70% Người Dân VN được tiêm hai mũi Vaccine giữ phòng. Một việc mà cả Thế Giới phải tôn trọng. Phải chăng đó là biểu hiện ý chí vượt lên trên khó khăn của VN, phải chăng đó là thể hiện Trên Dưới đồng lòng của Dân Tộc Việt Nam mỗi khi hoạn nạn xẩy ra.

    Năm 2022 sắp đến, dù VN hay tính theo lịch âm, nhưng thực sự năm 2021 sắp qua đi và năm 2022 sắp đến. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Người Dân VN nghĩ rằng, những điều thuận lợi cũng đang đến khi chúng ta Trên Dưới đồng lòng và tin tưởng cùng nhau sẽ có một năm 2022 đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp về mọi mặt.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tạm biệt năm 2021 đón chào năm 2022" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn