Premiere là sự kiện chào tân thường niên do Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị nhằm giúp các bạn tân sinh viên làm quen và hòa nhập với môi trường đại học. Khép lại chuỗi sự kiện là Gala Nhạc hội mang tên “Chivalry Quest” với những màn trình diễn bùng nổ, mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Không khí náo nhiệt tại sân trường với những phần quà đặc biệt từ booth MGEN trước giờ G.
Chương trình gồm 2 phần: phần Lễ và phần Hội. Trong phần Lễ, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã trao quà và vinh danh các thủ khoa khóa 45 có thành tích xuất sắc. Trong bài phát biểu của mình, cô đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những chia sẻ đầy cảm xúc đến các tân hiệp sĩ K45: “Cô mong rằng các bạn không đặt nặng áp lực hay so sánh bản thân với người khác, mà hãy học cách yêu thương và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày”.

Đến với phần Hội, “Premiere 2025: Chivalry Quest” dẫn dắt khán giả qua ba chặng hành trình: “Whisper of Triumph”, “Echoes Within” và “The Soulbound Rise”. Mỗi chặng là một câu chuyện, một bước trưởng thành trong hành trình của những tân hiệp sĩ K45. Từ những giai điệu mở đầu khẽ khàng như lời thì thầm của chiến thắng, đến âm hưởng nội tâm vang vọng đầy mạnh mẽ, và cuối cùng là sự trỗi dậy của tâm hồn - tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ và thăng hoa.
Chặng đầu tiên - “Whisper of Triumph” đã đưa các tân hiệp sĩ đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc của Premiere Song. Tiết mục đã khiến sân khấu Premiere 2025 như bừng sáng, mở ra chuyến phiêu lưu vương quốc PR-ADs diệu kỳ của tân hiệp sĩ. Mỗi giai điệu, mỗi ánh sáng trên sân khấu như một lời nhắn gửi sâu sắc: hãy luôn giữ trong tim sự can đảm, kiên định và niềm đam mê cháy bỏng, để sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, chinh phục mọi hành trình mới.
Tiếp đó, chặng 2 đã ghi lại dấu ấn bằng màn trình diễn đặc biệt đến từ Kịch Báo chí - một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của Đêm Gala. Vở kịch “Trò chơi Trời cho” với lối đảo vần sáng tạo mang đến những tiếng cười dí dỏm nhưng vẫn chứa đựng thông điệp ý nghĩa: hãy trân trọng bản sắc riêng, dũng cảm vượt qua nỗi sợ khác biệt và tìm lại chính mình giữa muôn vàn ảo ảnh. Cùng với đó là các tiết mục bốc lửa và cuốn hút từ đội nhảy cùng những phần trình diễn âm nhạc sôi động, tất cả đã tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ và ngập tràn sức sống.
Đêm nhạc hội khép lại trong âm vang của chặng 3: “The Soulbound Rise” - nơi tinh thần hiệp sĩ được thắp sáng và cảm xúc chạm tới đỉnh cao. Sân khấu Premiere 2025 nóng hơn bao giờ hết với màn “đại náo” của chàng rapper cá tính SIXTYUPTOWN. Từ “Girl Hà Nội”, “Em iu của anh” đến “Tránh đường cho zai đẹp đi qua” từng ca khúc đều làm say đắm trái tim khán giả, thổi bùng không khí náo nhiệt của đêm nhạc.
Ngay sau đó, ban nhạc Chillies xuất hiện với loạt ca khúc đầy cảm xúc như “Vùng Ký Ức”, “Em Đừng Khóc”, “Cứ Chill Thôi”, “Cảm Ơn Và Xin Lỗi”. Từ gia điệu da diết, thông điệp tích cực đến nỗi niềm sâu lắng, các tiết mục dẫn dắt các tân hiệp sĩ K45 đi qua hành trình cảm xúc và để lại trong tim mỗi người một dư âm ngọt ngào về tuổi trẻ và những ngày đầu tiên dưới mái nhà PR-ADs.
Bạn Phương Hà - Lớp Quảng cáo K45 chia sẻ: “Premiere năm nay được tổ chức chuyên nghiệp với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là đêm Gala. Em ấn tượng với Kịch Báo chí đầy sáng tạo, các màn nhảy năng lượng và màn kết của Chillies”. Từng chặng đường của tân binh K45 được tái hiện trong chỉ vỏn vẹn vài tiếng, và cảm xúc khán giả dường như đã vỡ oà trong những giai điệu cuối cùng.
Đêm nhạc hội Premiere 2025: Chivalry Quest đã đánh dấu hành trình đầy cảm xúc của các tân hiệp sĩ khóa 45 bằng cái kết trọn vẹn và rực rỡ. Không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa, chương trình còn đánh dấu bước khởi đầu mới, nơi mỗi hiệp sĩ tự tin khám phá, trưởng thành và viết nên thanh xuân rực rỡ của mình dưới mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.