Thắng Myanmar 1-0, U 23 Việt Nam rộng đường vào bán kết SEA Games 31

X.V

13/05/2022 21:16

Theo dõi trên

U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar trên sân Việt Trì ở bảng A bóng đá nam SEA Games 31 với sự cổ vũ cuồng nhiệt của côt động viên nhà. Phút 75.

Vượt qua nhiều khó khăn, bàn thắng duy nhất của đội trưởng Hùng Dũng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar 1-0 ở lượt thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.

Ngay những phút đầu tiên, U23 Myanmar đã tạo nên bất ngờ khi không co cụm về phòng ngự mà chơi dâng cao tấn công để gây sức ép cho khung thành của thủ môn Văn Toản (Việt Nam).

Phút thứ 3, Sự lúng túng của các hậu vệ Việt Nam đã tạo cơ hội cho Lwin Moe Aung thoát nhưng thủ môn Văn Toản đã kịp lao ra phá bóng cứu thua.

bong-da-1652449789.jpg
Dứt điểm của Đỗ Hùng Dũng (áo đỏ số 16) ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Nguồn: Internet.

 

Tuy nhiên sau tình huống "suýt chết" này, U23 Việt Nam đã lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn về phía khung thành đối thủ. Phút 15, Tiến Linh có pha bật cao đánh đầu khá nguy hiểm nhưng lại đi trúng vị trí của thủ môn Myanmar.

Phút 39, Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Tiến Linh đánh đầu khá tốt nhưng hậu vệ Myanmar đã đánh đầu phá bóng trước vạch vôi. 10 phút sau, Việt Nam có pha tấn công rất tốt bên cánh phải nhưng Mạnh Dũng đã sút hụt sau đường chuyền ngang của đồng đội. Ngay sau đó Hoàng Đức tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Myanmar.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, hàng thủ Việt Nam suýt chút nữa đã trả giá với sự hớ hênh của hàng phòng ngự. Phút 40, pha mất bóng nguy hiểm của cầu thủ Việt Nam đã tạo cơ hội rất tốt cho Myanmar nhưng tiền đạo Hein Htet Aung lại sút quá nhẹ bị thủ môn Văn Toản ôm gọn.

Thời gian càng trôi về cuối trận thì các cổ động viên Việt Nam càng cảm thấy rất lo lắng. Nhưng phút 76, Hoàng Đức đã chọc khe rất đẹp cho Lê Văn Đô thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngược lên để Hùng Dũng dứt điểm rất kỹ thuật vào góc xa ghi bàn thắng giúp Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Những phút cuối trận, hai đội đều có cơ hội nhưng không bên nào tận dụng được và Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận.

Phát biểu sau trận thắng Myanmar 1 - 0, HLV Park Hang Seo nói: "Trong trận đấu này, U23 Myanmar không dùng sơ đồ 4-1-4-1 như thường lệ, mà đá với 3 trung vệ. Đây là điều tôi lường trước. Các cầu thủ đã hiểu chiến thuật nhưng vẫn có sai sót, đây là dịp để họ trưởng thành hơn. Thực tế, trận tới chưa biết U23 Timor Leste có phòng ngự số đông hay không, nhưng tôi luôn có phương án đối phó".

Còn HLV ĐT Myanmar Popov đánh giá về U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: "Tôi đánh giá U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng đấu này. Còn với U23 Myanmar, dù ở bán kết sắp tới gặp Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào thì chúng tôi đều có thể thắng và tiến vào chung kết".

HLV Popov nói về cuộc quyết đấu giữa U23 Myanmar và U23 Indonesia: "Chúng tôi không lo lắng về bất cứ đối thủ nào. Tôi thích lối chơi của U23 Indonesia. Chúng tôi sẽ nỗ lục hết sức để vào bán kết. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ của chúng tôi".

Bạn đang đọc bài viết "Thắng Myanmar 1-0, U 23 Việt Nam rộng đường vào bán kết SEA Games 31" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn