
Chương trình do Hoavava phối hợp cùng các đối tác tổ chức, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, giới điện ảnh, doanh nghiệp cùng đông đảo nghệ sĩ và khách mời. Tham dự sự kiện có ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Công Hậu - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM cùng đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu tại chương trình, ông Kim Dae Jong - Chủ tịch Hoavava cho biết, Mẹ ơi, về nhà không chỉ là một dự án điện ảnh mang đậm giá trị nhân văn mà còn được kỳ vọng trở thành cầu nối lan tỏa yêu thương, kết nối nghệ thuật với các hoạt động vì cộng đồng.
Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hoavava, Studio Noum và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM nhằm triển khai chương trình thiện nguyện "One Ticket, One Hope".
Theo thỏa thuận hợp tác, với mỗi vé xem phim Mẹ ơi, về nhà được bán ra, một phần doanh thu sẽ được trích để đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Qua đó, mỗi khán giả đến rạp không chỉ thưởng thức một tác phẩm điện ảnh mà còn trực tiếp góp phần sẻ chia với những số phận chịu nhiều mất mát bởi hậu quả chiến tranh.
Ngay tại chương trình, Hoavava đã trao tặng 100 triệu đồng để khởi động Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của dự án, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài trong các hoạt động an sinh xã hội.

Thông qua chương trình "One Ticket, One Hope", các đơn vị đồng hành kỳ vọng lan tỏa tinh thần nhân ái, tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời huy động thêm nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam trên cả nước.
Đại diện Hoavava cho biết, việc kết hợp điện ảnh với các hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục là định hướng lâu dài của đơn vị, hướng tới mục tiêu mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ mang giá trị giải trí mà còn tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội.
Đây là dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc, đồng thời là một trong những tác phẩm được Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) hỗ trợ thông qua Chương trình ưu đãi bối cảnh quay phim năm 2025 ở hạng mục hợp tác sản xuất quốc tế.

Bộ phim kể về cậu bé Huy Hoàng Xán Lạn - một người con mang quốc tịch Hàn Quốc được bà Diễm Hằng, một phụ nữ Việt Nam, cưu mang từ khi còn là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Dù không có quan hệ huyết thống, bà vẫn nuôi dưỡng cậu bằng tình yêu thương vô điều kiện, gửi gắm trong cái tên Huy Hoàng Xán Lạn niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Biến cố xảy đến khi bà sang Hàn Quốc lao động và qua đời nơi đất khách. Trưởng thành, Huy Hoàng quyết định thực hiện di nguyện cuối cùng của mẹ là đưa tro cốt bà trở về quê hương Việt Nam.
Hành trình ấy không chỉ là chuyến trở về của một người con dành cho mẹ mà còn là hành trình đi tìm cội nguồn, bản sắc và lời giải cho câu hỏi về nơi mình thực sự thuộc về.
Thông qua câu chuyện giàu cảm xúc, bộ phim truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử vượt lên trên mọi ranh giới huyết thống, sự hòa giải giữa các thế hệ, hành trình tìm kiếm bản sắc của những người trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa và sức mạnh của tình yêu thương vô điều kiện.
Tác phẩm có sự tham gia của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Yi-kyung - gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua bộ phim 6/45 - cùng nữ ca sĩ, diễn viên Hoàng Yến Chibi. Một phần bối cảnh được ghi hình tại Việt Nam, góp phần tái hiện chân thực hành trình trở về quê hương của nhân vật chính, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Ban Tổ chức, lễ ra mắt Mẹ ơi, về nhà không chỉ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh mới mà còn mở ra mô hình kết nối giữa nghệ thuật, doanh nghiệp và hoạt động thiện nguyện, nơi mỗi tấm vé được bán ra đều góp phần mang thêm hy vọng đến với các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.