Xuân biên cương ấm áp tình quân dân của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập - BĐBP tỉnh Sơn La nằm trên tuyến biên giới của Việt Nam với Lào, nơi có địa hình đồi núi hiểm trở và những con đường nhỏ. Đây là khu vực gắn liền với lịch sử và chiến lược bảo vệ biên cương, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập không chỉ có vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia mà còn là điểm đến thú vị đối với những ai yêu thích khám phá vùng biên cương, tìm hiểu về đời sống quân dân và các hoạt động bảo vệ biên giới. 

1-bp-1771287349.jpg
- Đồng chí Thượng tá Trần Nam Hưng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La người thứ 2 bên tay trái của Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 31,147 km với 17 mốc quốc giới, 01 cửa khẩu quốc tế; tiếp giáp với khu Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phụ trách địa bàn xã Lóng Sập với dân số là 2.047 hộ/9.655 khẩu, phân bố ở 22 bản gồm 06 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Thái, Mường, Mông, Khơ Mú, Dao).
Để có được những mùa xuân bình yên, an toàn thì các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên cương cũng phải chịu đựng bao nhiêu hi sinh, vất vả. Những tháng ngày không quản mưa nắng đi tuần tra, kiểm tra, kiểm soát. Nhất là những tháng ngày cận Tết, các chiến sĩ phải căng mình chống lại các loại tội phạm ma tuý, hình sự, buôn lậu qua biên giới. Thế nhưng bằng tinh thần và ý chí anh dũng của bộ đội cụ Hồ mà mọi khó khăn, thách thức các chiến sĩ đều vượt qua. Những chiến công được nhân dân ghi nhận và tin yêu. 

2bp-1771287433.jpg
3bp-1771287464.jpg
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập gói bánh chưng cùng bà con

Đồng chí Thượng tá Trần Nam Hưng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: “Tết đến, ai cũng mong sum vầy bên gia đình, nhưng với chúng tôi, bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Điều khiến tôi và các đồng chí luôn vững tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính là tình yêu quê hương đất nước sâu sắc với phương châm “ Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Chúng tôi ý thức được rằng, sự bình yên của mỗi gia đình, mỗi bản làng trên khắp đất nước này, đều bắt nguồn từ sự ổn định, vững chắc của các tuyến biên giới”.
“Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân luôn thôi thúc chúng tôi. Dù có những đêm dài gác trực hay những dịp lễ Tết xa nhà, chúng tôi luôn tự hào vì được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của đất nước. Hơn thế nữa, tình đồng chí, đồng đội, sự đoàn kết trong đơn vị là điểm tựa vững chắc. Chúng tôi luôn kề vai sát cánh, chia sẻ mọi khó khăn, để mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn cảm thấy ấm áp, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thượng tá Trần Nam Hưng cho biết thêm.

4bp-1771287555.jpg
5bp-1771287576.jpg
Chương trình Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” – Đồn BP cửa khẩu Lóng Sập

Biên cương là nơi mà mùa xuân chạm chân đến đầu tiên trên mảnh đất chữ S mềm mại. Ở nơi ấy những ngày xuân mới chớm, xen giữa sắc xanh của núi rừng bao la, thấp thoáng màu áo chiến sĩ là những sắc hương nhiều loại gam màu rực rỡ; của những cánh hoa xuân như mận, mơ, lê, đào…cùng bung sắc thắm. Xuân về nơi biên cương cũng là lúc mà các thanh âm của tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng cồng từ các bản làng vang dội. Cũng là thanh âm của tình quân dân cùng nhau chung tay bảo vệ lãnh thổ tổ quốc.

6bp-1771287695.jpg
7bp-1771287716.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, mở gian hàng không đồng và gian hàng ẩm thực với các suất ăn miễn phí để bà con có một cái Tết trọn vẹn hơn tại Trạm xá Quân Dân y Hữu Nghị Biên giới Việt Lào

Thượng tá Trần Nam Hưng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La chia sẻ : “Mỗi đêm trực trên biên giới đều mang những câu chuyện riêng, nhưng có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là vào một đêm đông giá rét năm trước. Lúc đó, thời tiết rất khắc nghiệt, sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Bỗng nhiên, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu của hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới”.
“Trong màn đêm tĩnh mịch, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận. Dù có chút căng thẳng, nhưng với sự bình tĩnh và kinh nghiệm, chúng tôi đã khống chế thành công đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Khoảnh khắc đó, khi nhìn lại cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc vẫn sừng sững giữa màn đêm, tôi cảm thấy lòng mình trào dâng một sự tự hào và trách nhiệm lớn lao. Đó không chỉ là một đêm tuần tra, mà còn là minh chứng cho sự cảnh giác và quyết tâm của người lính Biên phòng trong việc giữ gìn từng tấc đất của quê hương. Kỷ niệm này càng khắc sâu trong tâm trí tôi về tầm quan trọng của mỗi lần canh gác, mỗi bước chân tuần tra nơi biên cương”. Thượng tá Trần Nam Hưng nói.

8bp-1771288249.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực như gạo, chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh

Biên cương nơi địa đầu tổ quốc có lẽ là địa điểm mà cảm nhận rõ nét nhất khi mùa xuân chạm ngõ. Những ngày đầu xuân, bầu trời bớt sương núi, cái rét cuối đông không còn bám đuổi. Xen giữa những điệp điệp, trùng trùng của ngút ngàn núi rừng là sắc thắm của đào, của hoa chuối đỏ tươi và của màu cờ tổ quốc tung bay khẳng định chủ quyền. Buổi sáng chớm xuân, bà con trên các bản làng xuống chợ phiên cũng đông hơn, cười nói rôm rả hơn và không còn phải mang nhiều mớ áo sau khi cái lạnh cắt da cắt thịt khi mùa đông đã qua đi.
Các con đường mùa xuân nơi biên cương, cây xanh mở lối, núi rừng hiển hiện sớm hơn trong màu nắng và gió xuân thổi vào vách núi ngàn ngạt. Mùa xuân nơi biên cương có những người lính xa nhà đang ngày đêm làm nhiệm vụ gìn giữ biên giới và bảo vệ tổ quốc. Mỗi khi xuân về, chắc hẳn trong tâm hồn chiến sĩ đều có nỗi nhớ mong khi xa quê nhà đan xen bao bồi hồi, háo hức đón mùa xuân mới. Thế nhưng chắc chắn không chiến sĩ nào thấy cô đơn, trống vắng bởi hơn hết, ở biên cương, mùa xuân có sự bao bọc của tình quân dân. Những người lính xa quê được đón Tết với bản làng, được hòa mình vào trong các lễ hội mùa xuân. Ấy thế nên những người lính canh giữ đất trời, họ luôn coi biên cương là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó ngày xuân vừa làm nhiệm vụ vừa đón Tết trong không khí vui tươi, hồ hởi và đa sắc màu.

9bp-1771288307.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập không chỉ có vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia mà còn là điểm đến thú vị đối với những ai yêu thích khám phá vùng biên cương, tìm hiểu về đời sống quân dân và các hoạt động bảo vệ biên giới

 “Để mang mùa xuân ấm áp đến với bà con dân tộc nơi biên giới trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 này, chúng tôi đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”. Đây là một hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và sự nỗ lực của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm”. Thượng tá Trần Nam Hưng cho biết.
Tết đến, xuân về, bên cạnh việc chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập còn quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân khu vực biên giới, nhất là với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người dân nghèo, khó khăn. Mùa xuân biên cương dường như đẹp hơn bởi tình quân dân luôn khăng khít, gắn bó và nghĩa tình, cùng nhau chung tay bảo vệ lãnh thổ tổ quốc.
Thượng tá Trần Nam Hưng chia sẻ thêm: “Trong chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, chúng tôi đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực như gạo, chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh. Chúng tôi cũng đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, mở gian hàng không đồng và gian hàng ẩm thực với các suất ăn miễn phí để bà con có một cái Tết trọn vẹn hơn. Cụ thể: Tại Chương trình đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm: 1 tấn gạo, chăn ấm, áo ấm, màn và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, các suất quà Tết cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách xã Lóng Sập. Trao 42 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lóng Sập và con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, mô hình “Uơm mầm xanh biên giời - Vững bước tới tương lai”, bình quân mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao tặng 1 cây cầu trị 680 triệu đồng; 2,5 ha chè giống cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lóng Sập, trị 35 tiệu đồng; 354 áo khoác ấm cho cô giáo, học sinh tại các điểm trường khó khăn của Trường Mầm non Lóng Sập. Bên cạnh đó chúng tôi phối với các nhà hảo tâm mở một gian hàng không đồng, 1 gian hàng ẩm thực, với 400 suất ăn miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phát quà cho 400 người dân, trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập cắt tóc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn; tổ chức gói bánh chưng, bánh dày…Tổng nguồn lực gần 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động như gói bánh chưng, bánh dày, giao lưu văn nghệ đã góp phần mang không khí Tết truyền thống rộn ràng đến với bà con, để mọi người, mọi nhà đều có thể đón một mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy và tràn đầy niềm vui”.
 “Tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến gia đình tôi, những người luôn động viên, quan tâm khích lệ, là điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả, gian khó của tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự ủng hộ và tình yêu thương của gia đình chính là nguồn động viên lớn lao nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ”. Thượng tá Trần Nam Hưng nói.
“Đối với đồng bào cả nước, tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, để cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đặc biệt, mong bà con luôn hướng về biên cương, cùng chung tay với những người lính Biên phòng để giữ gìn bình yên nơi địa đầu Tổ quốc. Với những người lính Biên phòng chúng tôi, chúng tôi xin cam kết sẽ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, ổn định và phát triển”. Thượng tá Trần Nam Hưng nhấn mạnh thêm.
Mùa xuân đã đặt chân về nơi biên cương, các cánh rừng lấm tấm những màu thắm tươi. Vang khắp núi rừng tiếng hát, tiếng khèn của các chàng trai, cô gái bản chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân. Và thấp thoáng những màu áo xanh đang đi tuần tra, xuân đã về trên vai các anh, trên lá cờ tổ quốc tung bay phấp phơi. Một mùa xuân mới với những nhiệm vụ mới và thắng lợi mới.