50 năm hút thuốc lá và bệnh phổi tắc nghẽn

Tôi có thâm niên 50 năm hút thuốc lá. Năm 1968, tết Mậu Thân, năm tổng tiến công của ta vào các đô thị của chính quyền Sài Gòn, tôi cùng những đoàn quân Nam tiến, chuẩn bị cho đợt tổng tiến công này, trên xe đặc chủng thông tin của đài báo vụ chúng tôi: lương khô, thịt hộp cà phê, đường sữa... và thuốc lá đủ "Sài" cho đến Sài Gòn.
271636607-2107207102778128-137559535289774471-n-tile-1642488945.jpg
Ảnh bốn anh em tác giả hút chung điếu xì gà lần cuối nhưng... chưa cùng

Mấy năm trước tôi cũng đã bắt đầu hút thuốc do được phân phối. Nhưng từ 1968 chính thức tôi hút thuốc. Đến tháng 1/2018 (ngày bỏ thuốc lá) là tròn 50 năm. Tính sơ qua, 50 năm x 365 ngày bằng 18.250 ngày, mồi ngày hút trung bình 10 điếu, năm mươi năm hút hết 182500 điếu. Mỗi điếu hút mất 2 phút, hút hết từng ấy thuốc tính ra mất 365000 phút, tức là 6.083 giờ. Ngày chỉ có 24 giờ, nếu hút cả ngày lẫn đêm, cũng phải mất 253 ngày, tương đương 8 tháng không ăn uống chỉ nằm hút liên tục. Không hiểu sao, phổi tôi chịu được? Có lẽ do tôi cũng yêu thể thao và sức khóe khá tốt, từ khi về hưu sáng thường đạp xe, chiều đi bơi đều đặn cả bốn mùa ở bể bơi Ba Đình. Tuy vậy cũng đã một lần phải nằm viện do "sơ đáy phổi" và lần thứ 2 điều trị "bệnh phổi tắc nghẽn".

Thôi, cũng đủ 50 năm hút thuốc lá, bỏ thuốc là đúng rồi! Hãy chuyển hẳn sang thể thao, sáng vẫn đạp xe và chiều chiều vẫn đi bơi (tất nhiên phải sau mùa COVID). Để thấy hết tác hại của thuốc lá, tôi đã tra trên Google và ghi lại đoạn dưới đây:

... "Khi hút thuốc lá, hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích luỹ lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì vậy người hút thuốc lá dễ bị các bệnh như: rụng tóc, đục thủy tinh thể, da nhăn, giảm thính lực, sâu răng, ung thư da, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loãng xương, vàng móng tay, ung thư cổ tử cung, tinh trùng biến dạng, bệnh vảy nến, viêm tắc mạch máu, ung thư phổi và các cơ quan khác như: mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, dương vật, tụy v.v." nghe mà thấy khiếp.

271890210-2107207072778131-5946677703670446577-n-1642488697.jpg

Thế là tôi quyết tâm bỏ thuốc lá, chuyện cũng không đơn giản. Gắn bó với thuốc lá đã 50 năm, chất Nicotin trong khói thuốc đã ngấm vào máu! Não lại luôn có phản xạ cứ ăn xong, uống trà là thèm điếu thuốc. Vấn đề là phải quyết tâm và nghị lực, nhưng cũng phải nhiều lần quyết tâm, mới đoạn tuyệt được với làn khói trắng!

 

Theo Chuyện Làng quê