Bá Nha và những trang thơ dung dị

Văn Mạnh

09/09/2022 08:58

Theo dõi trên

Bút trẻ Bá Nha quê quán ở "Đất Võ" Bình Định. Song, anh theo cha mưu sinh ở Tây Nguyên từ tấm bé. Tuổi thơ anh là những buổi mục đồng ở "Cổng Trời Mang Yang". Thời thanh xuân trải qua nhiều gian truân, anh bền bỉ, lạc quan và cầu tiến.

Thơ anh là những tác phẩm hiện thực, dung dị và dễ hiểu, một sứ mệnh truyền cảm hứng cho người trẻ sống tích cực hơn. Dưới đây là một số tác phẩm do Bá Nha sáng tác xin được gửi tới quý bạn đọc.

 

K H Á T 1

 

Anh khát mùa xuân ấm

Khát tiếng cười vô ưu

Khát dòng sông trong chảy

Không rác thải lập lờ...

 

Anh khát em rồi đó

Chân chất và tươi xinh

Đi qua miền cám dỗ

Đi qua đời  lưu linh...

Em vẫn là em nhỏ

Bình dị không đổi thay

Khát vị trầu cau ngỏ

Em về chung một nhà

 

Anh khát vọng ngày mai

Như mầm xanh vượt đá

Khát khao và bền bĩ

Khát mùa trái, ngọt hoa....

 

bn1-1662710176.jpg
 Tác giả Bá Nha và những trang thơ dung dị 

 

KHOẢNG LẶNG

 

 

Đêm đã giăng màn ru nhân thế

Chiếu trải toàn hoa trăng

Nhân sĩ thời Côvid

Trăn trở rồi lo toan…

 

Đêm rơi…

khoảng lặng

Nhạc côn trùng hòa vạn bản

Ngẫm chuyện đường mưu sinh

Bôn ba rồi ẩn lặng

Chợt pha sương mái đầu.

 

(Viết 3h 30, 18/01/2022 nhằm Rằm tháng Chạp)

 

LƯƠNG TRI TUỔI TRẺ

 

Tuổi trẻ như mùa xuân tràn nhựa sống

Tuổi trẻ của thời đại bốn chấm không

Tuổi trẻ  hành trang mang đầy khát vọng

Tuổi trẻ xông pha, nhiệt huyết cộng đồng...

 

Lương tri của tuổi trẻ cùng nhịp sống

Lành mạnh, tích cực, dám nghĩ dám làm

Trách nhiệm trước hành vi và lối sống

Tuổi trẻ của thời đại tri thức, truyền thông

 

Tuổi trẻ không ngừng rèn luyện,  học tập

Sống đẹp, sống có ích và cống hiến

Những bước chân thiện nguyện cùng đi khắp

Mang những nụ cười hạnh phúc mọi miền...

 

 

Nguyên Hà thôn,  5h15, 23/02/2022

 

bn2-1662710184.jpg

HẠT MẦM XANH

 

Chẳng biết từ đâu và tự bao giờ...?

Hạt sinh ra, nảy mầm, vươn mặt đất

Hạt len lỏi kẽ đá, bức tường, sa mạc

Mầm nhú từ đất mẹ, mầm khát khao

Mầm nhú từ mái ngói rong rêu mùa cũ

Thân giá mong manh, nhựa sống căng trào...

Hỏi gió, phát tán từ đâu hay mưa bụi

Hỏi sương, chăm bẵm những mầm thu

Cho sự sống xanh gượng mình vượt lũ

Hồn cỏ cây như rung động những lời ru.                                 

        (Nguyên Hà thôn, 01/03/2022)

 

RƠM

 

Ngẫm ngày xưa mũ rơm chống đạn

Che mưa

Từ mái nhà xưa

Vách đất quyện sét trộn rơm

Cha gánh, mẹ nhồi, con khóc…

Ông nội trát mầm trỉ ban trưa.

 

Thập niên tám mươi

Bếp rơm thay củi

Cơm canh nghĩa tình

Bánh tráng nướng

Cá lóc trui

Men rượu gạo

Say sưa

Tình người thấm vị

Rơm thơm.

 

Rơm có khi là rác

Rơm có lúc là vàng

Rơm từ thân lúa ra gạo

Rơm từ đồng cạn

Mùa gặt

Thơm ngái, xốn xang

Nay rơm vào khu du lịch

Làm tiểu cảnh, tái hiện không gian làng Việt xưa.

Rơm ủ nấm

Rơm lót ổ gà

Rơm mềm ôm từng luống rau của mẹ

Rơm cha bó chả giò

Đượm muối

Vàng óng rơm thơm.

 

Nay, rơm vào nhà máy giấy

Nay, rơm trang trí lung linh

Hoài niệm làng quê xưa

Check in cùng xuân mới.

 

Thuở tôi tuổi mục đồng

Bẻ thân lúa thần nông làm kèn

Tổ chim rơm xinh xắn đu đưa gập lúa

 

Cọng rơm bà làm chổi

Cọng rơm mẹ buộc mớ rau

Cọng rơm xâu ràng bánh

Còn thơm lừng Tết xưa.

 

(30 Tháng Chạp, Xuân Tân Sửu)

 

bn3-1662710191.jpg

 

Bạn đang đọc bài viết "Bá Nha và những trang thơ dung dị" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn