Tôi đứng bên cột cờ Lũng Cú
Cao nguyên Đồng Văn đá dựng chập chùng
Cờ nước bay cao giai điệu gió muôn trùng
Lướt phím đàn bản hùng ca Tổ quốc !
Ở đây thấy hình hài đất nước
Vặn dặm đất thiêng liêng núi, biển, đồng bằng …
Thấy Mẹ Âu Cơ dọn rẫy trồng rừng
Mắt dõi mắt gửi yêu thương về phía biển ...
Ba trăm tám mươi chín bật thang phù hiện
Tột đỉnh tình yêu Tổ quốc – lời thề !
Trống đồng Ðông Sơn đanh thép vọng về
Thấy Hoàng đế Quang Trung mắt trừng qua biên giới …
Tôi đứng bên cột cờ Lũng Cú
Đỉnh núi Rồng sừng sững chạm trời mây
Là cờ đỏ năm-mươi-bốn mét rộng dài
Biểu tượng tự hào hồn thiêng sông núi ...
Thấy Cha Lạc Long Quân ôm đàn con yêu quý
Đoàn kết thương yêu bảo vệ chủ quyền !
Tôi đứng bên cột cờ Lũng Cú
“Nóc nhà Việt Nam” địa đầu “tột Bắc”
Lịch sử bốn ngàn năm lồng lộng gió theo về …
Ruộng bậc thang vàng óng ả chiều quê
Tiếng sáo Mèo ngân nga rộn rã
Hòa quyện âm giai trùng trùng núi đá
Cảm xúc vô cùng vô tận TÌNH YÊU ! …