Chiều 27 Tết

Bùi Xuyên

22/01/2022 12:18

Theo dõi trên

"Mẹ, mẹ ơi anh THƯỞNG về rồi" .

Anh Lương reo lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh Thưởng tiến vào sân nhà.

Đã 27 Tết rồi, bà Ví nhớ con quá nên ốm mấy hôm nay, đang đắp chăn nằm trên giường. Nghe tiếng anh Lương gọi, bà lật đật chạy ra sân ko kịp khoác thêm áo. Nhìn anh Thưởng đứng đó, bà ko kìm đc khóc huhu: - cha bố a, sao đi mãi ko thèm về cái nhà này, tôi còn tưởng a đợi tôi chết rồi về làm ma một thể.

chieu-27-tet-1642828640.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Anh Thưởng chào mẹ rồi tiến về phía bàn thờ, trên bàn thờ đơn sơ chưa bày biện gì, di ảnh ông Tiền với nét mặt nghiêm trang, ông Tiền trước đây là sĩ quan tình báo, nên thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi năm ông cũng chỉ về nhà vài lần không báo trước, thằng Lương với thằng Thưởng cũng được sinh ra trong hoàn cảnh vào những đêm mưa to gió lớn ông đột ngột về thăm bà Ví. Nhớ ngày xưa ông còn sống, bà đã tặng ông hai câu thơ nói lên nỗi lòng đau đáu của bà khi luôn sống trong cảnh trông ngóng ông về.

"Tiền đi có nhớ Ví chăng.

Ví thì một dạ khăng khăng đợi Tiền."

Rồi ông mất tích trong khi làm nhiệm vụ, ba mẹ con vẫn mong mỏi tìm được hài cốt ông Tiền nhưng vẫn chưa thấy.

Anh châm nén hương thơm rồi vái lạy di ảnh ông Tiền, mắt anh ngân ngấn nước.

Anh Thưởng nghẹn ngào nắm bàn tay mẹ, bà Ví gầy quá, tóc bạc đi mấy phần, bà run rẩy đôi vai trong cơn gió chiều đông  vừa thổi qua, anh nói:

- Mẹ, con xin lỗi, một năm qua con đã rất cố gắng làm việc để Tết có thể về với mẹ và em. Mẹ đừng trách con, để mẹ vất vả thế này con đau lòng lắm. Lần này con ở hẳn nhà, con không đi đâu nữa, ngay ngày mai mẹ con mình sang hỏi em Sắm nhà ông Sửa xin phép đưa em về bên này mẹ nhé.

Bà Ví cười trong nước mắt, anh Thưởng đỡ bà vào nhà, anh Lương lấy áo khoác vào cho mẹ.

..Ngoài sân, những khóm hoa trong vườn nở rộ trong nắng chiều vàng ươm, thoáng đâu đây mùi khói quyện lẫn mùi gạo nếp, thịt mỡ nhà nào đang luộc bánh chưng. Trong nhà ba mẹ con quấn túm bên nhau ấm áp, hạnh phúc đoàn viên lấp lánh trong đôi mắt người mẹ già. Khẽ nắm tay 2 con, bà cảm thấy mùa xuân đã đến thật gần...thật an vui...nhưng sao tay 2 con gầy quá vậy.

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Chiều 27 Tết" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn