Chiều Quy Hòa Nhớ Hàn Mặc Tử

Phạm Việt Long

27/12/2021 13:55

Theo dõi trên

Sáng tác: Phạm Việt Long. Lời có sử dụng một số từ ngữ trong thơ Hàn Mặc Tử. Hát: Nghệ sĩ Ưu tư Đức Long.



Chiều Quy Nhơn nắng ngây ngây tình
Đường Trăng Xa đưa tôi về Quy Hoà
Hàng dương xanh nghiêng mình bên biển biếc
Phải chăng chính nơi này Hàn Mặc Tử say trăng?

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho!"
Chỉ có gió, không người đáp lại
Lẽ nào ánh trăng cũng rơi vào quên lãng?
Trăng thanh cao đem bán sao đang
Tìm kiếm cái phi thường giữa đời
Người phiêu bạt tới miền toàn tinh tú
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hoá dại khờ!"

Mây phiêu diêu gió hú sao rơi
Biển dâng sóng xô vào vô tận
Ngỡ gặp ánh trăng khi xưa Người say đắm
Trên thinh không có tiếng thơ reo
Hồn thi sĩ yêu thường ngây dại
Nhiều đau khổ cũng giàu lòng nhân ái
Người đi biền biệt hồn không mất
Biển cạn, trời nghiêng vẫn vẹn tình...

Bay vút lên trời cao
Người tìm ánh sáng vĩnh hằng cho Nàng Thơ!
Mây nước bao la
Tình ai vẫn lặng lặng

Chon von trên vách đá Quy Hoà
Chợt nhìn lại, tôi đã lên đỉnh dốc
Còn em thấp thoáng ở lưng đèo
Còn em... thấp thoáng... ở lưng đèo!

Bạn đang đọc bài viết " Chiều Quy Hòa Nhớ Hàn Mặc Tử" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn