Chùm thơ của nhà báo Lê Hồng Khánh

Đầu xuân về xứ Thọ An*/ Thăm nơi cụ Nguyễn Bá Loan đề cờ/ Ngàn lau trong nắng phất phơ/ Dấu xưa thành cũ phủ mờ rêu phong.
ban-ma-1640999544.jpg
Ban mai hồng (Ảnh LHK)

 

BẾN XƯA

Lê Hồng Khánh

 

Chiều quê thăm lại bến xưa
Đàn cò buông cánh đong đưa cuối trời

Hàng tre nghiêng nắng chơi vơi

Bao nhiêu giông bão thế thời qua đây

 

Tháng Giêng sót lại heo may

Mênh mang hoa cải cải nở đầy đồng Soi

Bóng cha giờ khuất xa rồi
Mẹ già hôm sớm trông vời cõi mơ

 

Ngàn lau còn đó phất phơ

Bâng khuâng bãi vắng đôi bờ đò giang

Người xưa buổi ấy xa làng

Để quên chiếc nón bên hàng dâu xanh

 

Sông Trà chín khúc lượn quanh

Cuộc đời ai đếm mấy lần rủi may

Ngọt bùi lẫn với đắng cay

Đất trời thăm thẳm vần xoay vô tình

 

Về đây mây gió lặng thinh

Hình như ai đó gọi mình …ngày xưa!

 

LHK

 

ĐỊNH NGHĨA

Lê Hồng Khánh

 

Anh không đâu. Anh rất đỗi bình thường

Như ngọn gió

Như bất ngờ tia nắng

 

Em hãy đến cùng anh sưởi ấm

Ấp bàn tay đan chéo vào nhau

Tóc em vướng lòng anh nhức nhối

 

Đừng ru anh bất cứ bến bờ nào

Anh là gió

Là cuồng phong bất chợt xoáy về em.

LHK

 

MÙA THU CÒN LẠI

Lê Hồng Khánh

 

Một nhành hồng thắm

Một  đoá vô thường

Mùa thu gọi tên nhau từ kiếp trước

Ai nắm bàn tay ai thật chặt

Giọt thời gian ngập ngừng

 

Đôi mắt thật gần

Nụ hôn đầu bất chợt

Ban mai rót lời chim hút mật

Ngọt ngào tìm nhau

 

Mùa thu ơi mùa thu

Gió cuốn vòng quay trời đất

Úp mặt gọi tên núi đồi gọi tên từng con sóng

Úp mặt say bềnh bồng

 

Chiếc vỏ ốc xà cừ ru ngọn gió hát rong

Dấu chân nào qua vội

Lời nguyện cầu giật mình giấc mơ hoang dại

Con thuyền bỏ quên bờ bãi

Trôi đi những vùng biển xa

 

Còn vạt mây ngàn năm vô định

Còn giọng cười như nắng vỡ sau lưng

Ảo ảnh hay là chiếc bóng

Níu áo người về bến

Như có như không?

LHK

 

ĐẦU XUÂN VỀ THỌ AN

Lê Hồng Khánh

                       

Đầu xuân về xứ Thọ An*

Thăm nơi cụ Nguyễn Bá Loan đề cờ

Ngàn lau trong nắng phất phơ

Dấu xưa thành cũ phủ mờ rêu phong.

 

Hỏi thăm dòng suối Tuyền Tung

Ở đâu phiến đá anh hùng mài gươm

Ở đâu là Diễn Võ đường

Chốn nào nghĩa sĩ bốn phương tụ về?

 

Rừng sâu nghe vọng lời thề:

"Nước chung máu chảy sá gì đời riêng

Núi sông một dải thiêng liêng

Người Kinh, người Thượng anh em một nhà"...

 

Thời gian vút bóng ngựa qua

Tấm gương trung nghĩa chan hòa sử xanh

Nước non giờ đã yên bình

Cỏ cây ru trọn giấc lành người xưa.


 

* Thọ An: Một vùng núi phía tây huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), căn cứ địa của nghĩa quân kháng Pháp dưới cờ chí sỹ Nguyễn Bá Loan (1857 - 1908).