Gặp Ma

Vũ Minh Hằng

27/09/2021 11:06

Theo dõi trên

Hết ca trực đã 8h tối, anh dắt cái xe đạp Thống Nhất mới toanh ra khỏi cổng bệnh viện hối hả đạp về nhà, kẻo u mong .

chu-lg-q1c-1632715520.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet

Từ bệnh viện về nhà anh ngót 20 km chứ ít à. Trời đêm hôm rằm trăng sáng lắm, anh đạp lên giữa cầu thì thấy có tiếng con gái gọi: cho em đi nhờ quãng anh ơi?.

Dừng xe, anh vui vẻ khi thấy cô gái trẻ ăn mặc gọn gàng tiến đến. Anh hỏi: Cô về đâu?

Cô trả lời: em về NV.

- À, vậy cùng đường về nhà anh rồi. Vui quá!, Cô gái trẻ, lại xinh xắn, anh thì bác sĩ mới ra trường chưa có người yêu, trai thanh gái lịch gặp nhau câu chuyện trở lên thân mật và rôm rả lắm.Chả mấy mà đã đến đoạn đường rẽ vào nhà cô, cô gái mời anh vào nhà cô chơi, anh vui vẻ đồng ý.

Vào đến sân, nhìn vào trong nhà còn sáng đèn anh thấy bố cô gái đang nằm quay mặt vào trong tường.

Cô rót nước mời anh ngồi chơi rồi xin phép đi rửa mặt.

Ngồi một lúc vẫn không thấy cô quay lại, anh lấy làm lạ, bèn đánh bạo chào to ông bố xin phép ra về.

Nghe tiếng người chào, ông bố ngồm dậy ngơ ngác khi thấy người lạ trong nhà mình:

-Anh là ai ? Sao lại vào nhà tôi lúc đêm hôm thế này?

Ông ngạc nhiên hỏi.

-Dạ. Con gái bác xin đi nhờ, cháu chở về ạ. Cô ấy bảo ra ngoài mà cháu đợi mãi không thấy quay về.

Nghe anh trình bày ông bố khóc rống lên:

-Ối anh ơi! , con tôi nó chết mấy năm nay rồi. Hôm nay là ngày giỗ nó, nó lại muốn bắt anh đi theo rồi. Anh về nhà lễ ngay may còn kịp.

Nó bị gia đình người yêu cấm, nên hai đứa rủ nhau lên cầu Treo nhảy xuống tự tử. Ai dè nó nhảy xuống còn thằng kia thì không, nên nó hận, nó về bắt trai chưa vợ hợp tuổi đi. Anh là người thứ ba gặp nó rồi đấy.

Nói xong ông chỉ lên ban thờ, trên ban thờ , ảnh cô gái anh vừa đèo về đang nhìn anh qua lớp chân nhang cuộn vòng.

Sợ toát mồ hôi anh cuống cuồng nhảy lên xe đạp vội về nhà và kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Bố mẹ vội đi mời thầy về cúng iểm.

Sau đó anh không chết nhưng tinh thần bất ổn và thi thoảng ngồi lảm nhảm nói chuyện một mình. Cuối cùng bệnh viện đành cho anh nghỉ việc.

Câu chuyện đã xảy ra ở quê tôi hơn 30 năm rùi. Lâu không biết anh còn sống và đã khỏi chưa nữa.

Thế mới biết lòng hận thù đến chết vẫn không hết các bác nhỉ!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Gặp Ma" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
Van minh

Van minh

11:17 27/09/2021

Chuyện tâm linh tin hay không tùy bạn. Còn tôi thì tôi tin